Mới đây trên website chính thức của Real, tiền vệ Gareth Bale đã được điền tên một cách rõ ràng cùng số áo 11 giống như tại Tottenham, bên cạnh những Mesut Oezil (số 10) và Marcelo (số 12). Nhưng chỉ không lâu sau đó, người ta không thể truy cập vào trang này được nữa bởi lý do bảo trì hệ thống.
Cho tới thời điểm này, số áo 11 trong đội hình đội bóng Hoàng gia vẫn đang được “để dành” chưa sử dụng tới, tất nhiên là để chờ ngôi sao người xứ Wales. Như vậy, với động thái mới nhất này từ đội bóng Hoàng gia, có vẻ như họ đã rất tự tin giành được chữ kí của Bale. Mức giá để Real chắc chắn sở hữu Bale rơi vào khoảng 94 triệu bảng.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/08/23/31//bale.jpg)
Villas-Boas đang xây dựng một Tottenham mới, không Bale
Trong khi đó, HLV Villas-Boas vẫn giữ thái độ kín đáo về thương vụ này. Trả lời phỏng vấn, ông chỉ tuyên bố đang “xây dựng một đội ngũ cực mạnh”, hoàn toàn không nhắc tới trường hợp của Bale.
Về phần chủ tịch Daniel Levy của Spurs, ông có vẻ đã sẵn sàng tiêu pha không tiếc tay số tiền sắp thu về từ việc bán Bale để nâng cấp đội hình. Tính tới nay, Tottenham đã chi ra tới 60 triệu bảng cho 4 gương mặt mới, và hiện đang tích cực đàm phán với Roma để sớm có được chữ kí của tiền vệ người Argentina Erik Lamela.
Tuy nhiên, về diễn biến của thương vụ mua Willian từ Anzhi Makhachkala, có vẻ như Tottenham đang ở thế bất lợi. Bởi Chelsea vừa chính thức vào cuộc tranh giành cầu thủ 25 tuổi với một lời đề nghị cao hơn so với số tiền “Gà trống” đưa ra trước đó (30 triệu bảng).