Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal chật vật giải cơn khát danh hiệu
Minh Đức • 17:02 ngày 13/04/2014
Khi Santi Cazorla bước lên và thực hiện thành công quả 11m, mang tấm vé vào chung kết FA Cup cho Arsenal sau loạt đấu súng trước Wigan đêm qua, các CĐV của họ mới thở phào. Liệu cái dớp mỗi lần đứng trước cửa thiên đường có kết thúc với Pháo Thủ ở mùa giải năm nay?

    Ở trận đấu đêm qua với Wigan, dù trước một đối thủ đang chơi tại Championship, Arsenal vẫn cho thấy họ thường gặp dớp trong những trận đấu quan trọng như thế nào. Cầm bóng đến 62% thời lượng trận đấu, tung ra đến 27 cú sút về khung thành đối phương, Arsenal vẫn bị thủng lưới trước, và rồi phải mất đến hơn 120 phút để khuất phục đối thủ. Không phủ nhận Wigan đã chơi đầy quả cảm, nhưng tâm lý thiếu chắc chắn, chủ quan, và kém quyết liệt của Arsenal vô tình khiến đại diện Championship tỏ ra trội hơn ở một vài thời điểm.

    Ở trận đấu với Wigan đêm qua, các CĐV Pháo Thủ có thể biện minh cho sự thiếu hụt lớn về nhân sự là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu nét trong lối chơi của đội nhà. Đã có tới 10 cầu thủ của Arsenal vắng mặt: Gibbs, Rosicky, Koscielny, Oezil, Wilshere, Walcott, Gnabry, Diaby, Bendtner, Flamini (treo giò). Nhưng chất lượng hàng thủ ngày một đi xuống của Arsenal cũng là vấn đề rất đáng lo ngại, điển hình là tình huống Mertesacker phạm lỗi dẫn đến quả 11m. 



    Gặp Hull hoặc Sheffield ở trận chung kết FA Cup năm nay sẽ là cơ hội lớn để các Pháo Thủ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm. Nhưng điều quan trọng là Arsenal cần phải giải quyết được vấn đề tâm lý của chính họ. Còn nhớ Pháo Thủ đã từng thất bại đau đớn với tỉ số 1-2 trước một đội bóng tại giải Hạng Nhất khác, Birmingham City, tại trận chung kết Cúp Liên Đoàn ở mùa giải 2010/11. Rõ ràng, trong một ngày tệ hại, sự mong manh là điều mà Arsenal thể hiện rõ ràng nhất, trước bất kỳ đối thủ nào, ở bất kỳ đẳng cấp nào. 

    Ở 3 trận chung kết còn lại kể từ mùa giải 2004/05, thời điểm gần nhất mà Arsenal nếm trải cảm giác lên ngôi ở một giải đấu (FA Cup), Arsenal cũng đã tỏ ra thiếu bản lĩnh ở những trận thua trước Chelsea (Community Shield năm 2005, chung kết Cúp Liên Đoàn mùa 2006/07) và Barca (chung kết Champions League 2005/06). Điều này cho thấy, chặng đường giải cơn khát danh hiệu của Pháo Thủ đang là quá gập ghềnh. Và khi thời gian trao cho Wenger đã quá nhiều, thì con đường  đó ngày càng trở nên khó đi hơn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội