Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal: Cuồng phong Emirates
06:11 ngày 06/04/2015
Đẹp mắt và uyển chuyển, Arsenal của những điều tuyệt vời nhất, của những đam mê trong quá khứ đang trở lại. Họ là đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất trong năm 2015 với 30 điểm. Và giờ thì họ đang đầy hy vọng ở cuộc đua vô địch.
    WENGER LÀM SỐNG LẠI CHẤT ARSENAL
    Giai đoạn đầu mùa 2013/14, Arsenal làm điên đảo Premier League. Họ từng thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kéo dài từ tháng 8 cho đến tận tháng 10. Họ độc chiếm ngôi đầu Premier League trong sự nể sợ của những đối thủ khổng lồ. Nhưng giai đoạn đó, chìa khóa giúp Arsenal bay cao là sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải một hàng công thăng hoa. Thậm chí, người ta đã so sánh bộ tứ vệ Bacary Sagna, Kieran Gibbs, Laurent Koscielny, Per Mertesacker của mùa 2013/14 với bộ tứ vệ huyền thoại Lee Dixon, Tony Adams, Steve Bould, Martin Keown của những năm 90 thế kỷ trước. 

    Bây giờ, Arsenal cũng thăng hoa hệt như cách đây một năm rưỡi. Nhưng cách chơi của Pháo thủ thời điểm này mới thực sự mang lại cảm xúc, thực sự đúng chất Arsenal. Họ vừa nã vào lưới Liverpool 4 bàn. Mà Liverpool là ai? Là đội bóng đã giữ sạch lưới 6 trận sân khách liên tiếp ở Premier League, tính tới trước khi hành quân tới Emirates cuối tuần qua. Họ khiến Liverpool thua tâm phục khẩu phục. Mà Liverpool là ai? Là đội bóng đang có phong độ tốt thứ Nhì ở Premier League kể từ đầu năm mới.

    Arsenal vs Liverpool: Người về đỉnh cao, kẻ xuống vực sâu

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Hãy nhìn lại cả cách Arsenal sút tung lưới đối thủ. Từ Hector Bellerin, Mesut Oezil, cho tới Alexis Sanchez, tất cả những bàn thắng mà họ thực hiện đều là siêu phẩm làm lay động cảm quan, từ một hệ thống tấn công uyển chuyển, mượt mà đáng sợ của Arsene Wenger. Gần 2 thập kỷ Wenger gắn bó với Arsenal, ông đã tạo ra bản sắc một đội bóng chơi tấn công tận hiến cho pháo thủ. Arsenal có thể thắng Man City 2-0 ngay tại Etihad ngày 18/1 bằng lối chơi thực dụng toan tính. Nhưng các CĐV trung thành nhất của họ chỉ có thể thực sự bùng nổ khi được chứng kiến cách Arsenal chơi bóng và hành hạ Liverpool cuối tuần qua. Arsenal không thể chỉ phòng ngự. Arsenal phải tấn công hay như thế, đẹp như thế! Đó là sự trở lại về cả lối chơi, hình ảnh, phong cách đích thực của Arsenal.

    Dĩ nhiên, đội hình mà Wenger đang có trong tay chưa thể sánh bằng dàn Pháo thủ huyền thoại bất bại 49 trận liên tiếp mùa 2003/04. Nhưng ít nhất, những Sanchez, Oezil, Giroud đang làm nhớ lại một thế hệ của những Van Persie, Fabregas, Nasri từng làm điên đảo Premier League 2010/11. Mùa đó, Arsenal chính là đội bóng chơi tấn công hay thứ nhì Premier League, với 72 bàn, chỉ kém nhà vô địch M.U (78 bàn).

    VÔ ĐỊCH, TẠI SAO KHÔNG?
    Nếu có BXH Premier League từ đầu năm 2015, Arsenal đang là đội đứng đầu với 30 điểm/12 vòng. Họ chinh phục rất nhiều hiểm địa, từ Etihad của Man City, cho tới Old Trafford của M.U. Họ từng bị đánh giá là đội bóng yếu đuối trong những trận đại chiến. Nhưng giờ thì còn ai nói họ ngây thơ ở trận cầu lớn? Mùa này, Arsenal là đội bóng duy nhất ở xứ sương mù thắng được cả M.U lẫn Man City trên sân khách.


    Tấn công hay, bản lĩnh đại chiến được cải thiện, vậy thì câu hỏi đặt ra là Arsenal liệu có đủ khả năng vô địch? Đáp án là “có”. Vì sao? Trước tiên, hãy nhìn vào những bước nước rút của Chelsea. Cả 4 chiến thắng gần nhất của The Blues ở Premier League đều rất mong manh, chỉ với 1 bàn cách biệt. Sự sa sút về thể lực của Chelsea do việc HLV Jose Mourinho dùng 1 đội hình hết trận này qua trận khác là điều dễ nhận thấy. Ngay cả một “lực sỹ” như Nemanja Matic cũng không còn duy trì được sự ổn định giai đoạn gần đây. Còn Diego Costa thì lại tái phát chấn thương phải nghỉ 2 tuần. Trong phần còn lại mùa giải, Chelsea còn phải đá 3 trận đại chiến, ngoài ra là gặp 3 đội bóng đang vật lộn trụ hạng. Khả năng họ sẽ vấp ngã là cực lớn. Và đó chính là thời cơ cho Arsenal leo lên.

    Tiếp theo, Arsenal còn 1 trận đối đầu trực tiếp với Chelsea tại Emirates ở vòng 34. Nếu Pháo thủ thắng, điều gì cũng có thể xảy ra trong phần còn lại mùa giải. Đừng quên là M.U từng hơn Man City 8 điểm trong giai đoạn marathon mùa 2011/12. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn mất chức vô địch vào tay Man xanh.

    Mong manh, nhưng không phải là không thể. Cuộc sống phải có chỗ cho những giấc mơ, những chờ đợi!

    Emirates là điểm tựa
    Arsenal đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League. Đây chính là kỷ lục của Arsenal kể từ tháng 11/2005. Lần gần nhất Pháo thủ mất điểm ở Emirates là trận thua M.U ngày 23/11/14.

    CON SỐ
    4 Pha lập công vào lưới Liverpool vừa qua mới là bàn thứ 4 của Alexis Sanchez ở Premier League trong năm 2015. Trước đó, anh đã ghi tới 10 bàn ở 4 tháng đầu mùa giải. 
    4 Ở 3 trận gần nhất thi đấu cho Arsenal tại Premier League, Aaron Ramsey in dấu giày trong 4 bàn thắng, gồm 1 lần lập công và 3 kiến tạo. 
    8 Kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng 2, Mesut Oezil đã in dấu giày trong 8 bàn thắng cho Arsenal, gồm 3 bàn thắng và 5 lần kiến tạo.

    3 TRẬN ĐẠI CHIẾN 
    ARSENAL CHƠI HAY NHẤT MÙA NÀY

    Man City - Arsenal: 0-2 Ngày 18/01/2015


    Man City đang hừng hực khí thế. Tuy nhiên, Pháo thủ đã tạo ra thế trận phòng ngự phản công tuyệt vời để giành chiến thắng 2-0 ngay ở Etihad. Arsenal không cho Man City cơ hội đáng kể nào. Nên nhớ là mùa trước, Arsenal từng thảm bại 3-6 trước Man City tại Etihad. 

    M.U - Arsenal: 1-2 Ngày 10/03/2015 (tứ kết FA Cup)


    Arsenal dẫn trước ở phút 25 nhờ bàn thắng của Nacho Monreal. Nhưng chỉ 4 phút sau, Wayne Rooney đã gỡ hòa cho M.U. Sang hiệp 2, Danny Welbeck ghi bàn quyết định đưa Arsenal vào bán kết FA Cup. Lâu lắm rồi Pháo thủ mới có chiến thắng trên sân Old Trafford. 

    Arsenal - Liverpool: 4-1 Ngày 04/04/2015


    Đó là trận đấu Pháo thủ chơi cực hay với những pha tấn công biến hoá, uyển chuyển. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội, Arsenal thậm chí có thể ghi thêm được 2, 3 bàn nữa. Nhờ chiến thắng này mà Arsenal đã vượt qua Man City để leo lên ngôi nhì bảng. 
    Minh Việt • 06:11 ngày 06/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay