Như... thường lệ, chấn thương đã và đang tàn phá đội hình của Arsenal. Hàng tiền vệ là tuyến chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 4 tiền vệ trung tâm (Wilshere, Arteta, Ramsey, Coquelin) và 3 cầu thủ chạy cánh (Walcott, Chamberlain, Welbeck) trong danh sách bệnh binh sau trận gặp West Brom. Nguy cơ chấn thương với những cầu thủ còn lại như Mesut Oezil và Alexis Sanchez cũng rất lớn, bởi đấy là những người đã phải cày ải quá nhiều ở mùa giải này và đều đang ở trước ngưỡng “kiệt sức”.
Tuy nhiên, bất chấp thực tế khó khăn ấy, Wenger vẫn từ chối làm việc mà các HLV, trong đó có chính ông, vẫn hay làm khi đội bóng gặp khủng hoảng lực lượng: Nhìn về các đội trẻ. Thực tế thì Wenger có “nhìn”: Mấy tuần gần đây, một số cầu thủ trẻ như Chris Willock, Kaylen Hinds đã được tập luyện cùng đội hình chính. Nhưng ông nhìn xong rồi... bỏ đấy. Dù trong các đội trẻ hiện có rất nhiều cầu thủ tấn công được đánh giá cao, Wenger vẫn bất chấp rủi ro dùng Alexis, và, tệ hơn, đặt niềm tin vào Gibbs.
Rõ ràng, Wenger đang mất niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Hector Bellerin vẫn là cầu thủ mới nhất được giới thiệu và có chỗ đứng trong đội hình của Arsenal. Một loạt cầu thủ từng được xem là tương lai của đội bóng như Serge Gnabry, Yaya Sanogo, Gedion Zelalem thì đều đã bị đẩy đi cho mượn, dù được giới thiệu đã đủ lâu. Những người ở lại, như Alex Iwobi, Jeff Reine-Adelaide, Glen Kamara... thì không được trao cơ hội. Chỉ một trận đấu (thua Sheffield Wednesday ở Cúp Liên đoàn) cũng đủ để Wenger khẳng định “các cầu thủ trẻ chưa đủ trình độ”.
Bao giờ cho tới cái ngày Arsenal có thể chinh chiến với những cầu thủ măng non trong đội hình, như thời họ vào chung kết Champions League 2005/06 với những Eboue, Fabregas, Flamini...?