Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal mất sát thủ, mất cả Vua chuyền bóng
Vịnh San • 09:26 ngày 02/12/2015
Chấn thương là câu chuyện không có gì mới ở Arsenal, chỉ ngạc nhiên là HLV Arsene Wenger dường như phớt lờ những lời cảnh báo để rồi khiến Pháo thủ tiếp tục lâm vào cảnh mất người. Bây giờ, cơn khủng hoảng ngày một lan rộng và đánh thẳng vào trái tim Arsenal.
    CANH BẠC TỒI CỦA GIÁO SƯ
    Arsenal đang phải đối mặt viễn cảnh không có Alexis Sanchez và Santi Cazorla trong trận đấu quyết định tại Champions League với Olympiakos vào tuần tới. Đó là hệ quả của quyết định sai lầm mà Wenger đưa ra đêm thứ Bảy vừa qua. 

    Sanchez bị đau thắt cơ bắp sau khi chơi đủ 90 phút trận gặp Dinamo Zagreb giữa tuần trước, nhưng Wenger vẫn ném anh vào cuộc tìm kiếm 3 điểm tại sân Carrow Road của Norwich. Chỉ khi cầu thủ người Chile không thể chịu nổi, anh mới được thay ra và tập tễnh đi về khu kỹ thuật ở phút 60. Trong trường hợp tệ nhất, ngôi sao 26 tuổi này sẽ phải rời xa sân cỏ 1 tháng.

    Tương tự là Cazorla. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã tổn thương dây chằng đầu gối trái sau pha va chạm với Gary O’Neil. Mặc dù Wenger sau đó mô tả là “chỉ chơi bằng một chân” nhưng Cazorla vẫn được giữ lại trên sân tới hết trận. Giáo sư đã chơi một canh bạc mạo hiểm trên sức khỏe các học trò và thất bại thảm hại. 

    Chấn thương của Sanchez là điều có thể dự báo bởi anh hiếm khi chơi với thể trạng tốt nhất. Còn với Cazorla, chấn thương của anh cũng không có gì phải ngạc nhiên. Mùa này, Cazorla là cầu thủ ra sân nhiều nhất của Arsenal tại 2 mặt trận chính Premier League và Champions League với 1.644 phút. Cho đến nay, tiền vệ 30 tuổi này chỉ bị thay ra 3 lần, với số phút thiếu hụt là 66.


    LỖ HỔNG LỚN TỪ CAZORLA
    Nếu không có Sanchez, Arsenal sẽ mất đi “sát thủ” săn bàn (9 pha lập công ở mọi mặt trận, nhiều nhất so với những người còn lại) thì vắng Cazorla, ai sẽ điều phối bóng cho họ? Sau 14 trận, tiền vệ nhỏ bé này là cầu thủ đầu tiên ở Premier League cán mốc 1.000 đường chuyền. Với 1.034 pha chuyền bóng, Cazorla bỏ xa người xếp sau Andrew Surman (Bournemouth) với 812 pha và Cesc Fabregas (Chelsea) với 810 pha. 

    Trung bình, cứ 1 đến 2 phút anh lại tung ra một đường chuyền với độ chính xác rất cao: 90,3%. Đáng chú ý, 69,5% số pha chuyền bóng của tiền vệ này được thực hiện ở phần sân đối phương và có ý nghĩa trong xây dựng lối chơi, hỗ trợ mặt trận tấn công. Đó là lý do dẫn đến việc anh đã tạo ra 37 cơ hội cho đồng đội và 3 lần kiến tạo nên bàn thắng.

    Sau hơn 10 tháng được đặt ở vai trò tiền vệ vùng sâu bên cạnh Coquelin, Cazorla đã xác lập tầm ảnh hưởng, trở thành trạm trung chuyển bóng, quyết định tiến độ và phát động tấn công. Không khó để hình dung Arsenal sẽ ra sao nếu thiếu Cazorla. Ở trận đấu với Tottenham, tiền vệ này chóng mặt và chỉ chơi với 30% khả năng trong hiệp 1 (theo Wenger) trước khi bị thay ra. Mất mát đó khiến tính liên kết ở tuyến dưới Pháo thủ với phía trên bị gián đoạn trong khi Mesut Oezil bị cô lập. 

    Điều này có thể xảy ra một lần nữa trong thời gian tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội