Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal ra quân đầy thất vọng: Trận thua xua đi ảo tưởng
ĐỨC CHÂU • 06:14 ngày 10/08/2015
Giành 3 chiếc cúp trong vòng hơn nửa tháng qua, nhưng đúng vào lúc Premier League khởi tranh, Arsenal lại gục ngã. Thất bại 0-2 trước West Ham không chỉ khiến Pháo thủ bị tụt lại phía sau mà còn phơi bày những nhược điểm vốn lâu nay bị che lấp bởi sự ảo tưởng.

    ARSENAL TRỞ LẠI MẶT ĐẤT

    Arsenal là đội bóng Anh có kết quả thi đấu ấn tượng nhất ở các trận giao hữu Hè 2015. Họ từng giành tới 3 chiếc cúp trước khi bước vào chinh chiến tại Premier League. Những kết quả đó dường như làm tâm trí các Pháo thủ lơ lửng trên mây. Tới tận trận gặp West Ham vừa qua, đôi chân của họ vẫn chưa chạm mặt đất.

    Trạng thái lơ lửng đó chỉ chấm dứt khi lưới của thủ môn Petr Cech rung lên ngay trước giờ nghỉ. Arsenal vẫn đang đắm mình trong những ảo tưởng mà họ tự thêu dệt nên trước mùa giải. Họ dường như quen với bầu không khí hòa nhã của những trận giao hữu hơn là các trận chiến thật sự. 

    Đêm qua, Arsenal đã bị ngợp trước một West Ham đầy tốc độ và sức mạnh. Họ thất thế trước đối thủ trong các pha tranh chấp trực tiếp, thiếu quyết tâm sự dũng cảm và cả tính sáng tạo ở mỗi đợt lên bóng. Suốt trận đấu, các học trò của HLV Arsene Wenger gần như chỉ diễn mỗi bài vờn bóng trước vòng cấm. Những đường chuyền ngắn qua lại giữa Aaron Ramsey, Santi Cazorla và Olivier Giroud không tạo ra bất cứ sự đột biến nào. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Wenger như đóng băng. Chiến lược gia lão làng này bất lực trong việc giúp Arsenal tìm đường thoát khỏi bế tắc. Ông thậm chí không sử dụng hết quyền thay đổi người, chấp nhận nhìn Pháo thủ trắng tay ngay trên sân nhà ở vòng đấu mở màn Premier League 2015/16.


    CHÔNG GAI CHỜ THẦY TRÒ WENGER

    Điểm yếu của Pháo thủ đã lộ rõ ngay ở trận đấu chào mùa giải. Sự cầu toàn đến cứng nhắc của HLV Wenger đã lan sang các cầu thủ. Họ thiếu những con người dám phá cách để tạo nên đột biến. Thất bại 0-2 trước West Ham khiến Arsenal tụt lại so với các đối thủ ở vạch xuất phát. Nó cũng phơi bày những nhược điểm lớn vốn bị sự ảo tưởng che lấp bao lâu nay. 

    Trước mắt đoàn quân của HLV Arsene Wenger giờ đây là chặng đường chông gai, chứ không còn trải hoa hồng như các trận giao hữu trước đó. Giờ đây, họ đã bước vào cuộc chiến thật sự. Họ không chỉ phải chiến đấu bằng đôi chân mà còn cần tới sự vững vàng, tỉnh táo của cái đầu.

    Có thể xem thất bại 0-2 trước West Ham là điều may mắn với Arsenal. Đây là trận thua cần thiết để Pháo thủ bớt ảo tưởng, trở về với giá trị thật. Trong 5 vòng đấu tới, đoàn quân của HLV Wenger sẽ phải đối mặt những thử thách khó khăn với nhiều đối thủ lớn như Liverpool, Chelsea. Đã đến lúc Arsenal thức tỉnh để đón nhận chặng đường khó khăn sắp tới.

    Tử huyệt chơi đầu
    Những tình huống bóng bổng đang trở thành nỗi ám ảnh của Arsenal. Cú đánh đầu tung lưới thủ môn Petr Cech của Cheikhou Kouyate bên phía West Ham đã là bàn thua không chiến thứ 14 của Pháo thủ kể từ đầu mùa giải 2014/15. Tính ra, tỷ lệ thủng lưới từ bóng bổng của Arsenal lên đến 36%, cao nhất trong số các CLB tham dự Premier League trong hai mùa giải qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội