Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsene Wenger: Kỷ niệm buồn trong trận thứ 700!
Tâm Lê • 06:09 ngày 09/02/2015
Tối thứ Bảy vừa qua, trước Tottenham, HLV Arsene Wenger đã kỷ niệm trận đấu thứ 700 cầm quân tại Premier League. Thế nhưng đó lại là một kỷ niệm buồn, khi đội bóng của ông thua ngược sau khi dẫn trước từ rất sớm.
    GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG 
    Mùa này, Arsenal đã thắng Man City 2-0 trên sân khách với kịch bản phòng ngự chặt tận dụng cơ hội trong phản công, “chấp” đối thủ về thời gian kiểm soát bóng. Cũng với kịch bản tương tự, Arsenal giành rất nhiều chiến thắng sân khách trong vài năm qua, nhưng trước Tottenham với trọng tâm là cuộc đua Top 4, đội bóng của Wenger đã nhận cú hồi mã thương đích đáng. 

    Tottenham gặp Arsenal vừa qua là trận thứ 700 của Wenger tại Premier League. Ông là HLV thứ 2 đạt đến cột mốc này, sau Sir Alex Ferguson. Nhưng Man United dưới thời Ferguson hiếm khi chơi thụ động và nhút nhát như cách Arsenal thể hiện ở trận đấu vừa qua trước Tottenham. 


    Pháo thủ chỉ kiểm soát bóng 44% thời gian, nhưng trong thời gian kiểm soát bóng ấy, các học trò của Wenger gần như không có ý định dâng lên tấn công để ghi bàn. Việc Arsenal có bàn thắng khá may mắn từ rất sớm càng khiến Wenger phạm sai lầm ông khi chủ trương dồn đội hình về quá sâu. Chính điều này đã giết chết Arsenal khi hàng thủ bị áp lực lớn, trong khi các cầu thủ tấn công như Mesut Oezil hay Santi Cazorla ít có bóng để làm tốt nhiệm vụ sở trường. Bảo Oezil hay Cazorla phòng ngự như những hậu vệ thực thụ trước sức ép của Harry Kane, Christian Eriksen hay Danny Rose chẳng khác nào tự sát. 

    Cũng với cách chơi tương tự, Arsenal đã thành công trước Man City, nhưng có vẻ như các học trò của HLV Wenger vẫn chưa sẵn sàng chơi theo kiểu xấu xí như là phương châm chơi bóng chủ đạo từ đây đến cuối mùa. Thất bại trước Tottenham là một sự cảnh tỉnh cần thiết cho họ.

    VẪN CÒN LỐI THOÁT 
    Tuy nhiên, thất bại vừa qua chưa phải là thảm họa. Arsenal đủ sức chơi tốt hơn những gì đã thể hiện trước Tottenham, với điều kiện Wenger cần chỉnh sửa về mặt lối chơi, cho phép Pháo thủ phát huy tốt nhất điểm mạnh của mình là tấn công. Rất nhiều tài năng tấn công của Arsenal (cả trên sân cũng như trên ghế dự bị) bị phí phạm đáng tiếc trước Tottenham. Arsenal sẽ không thể thắng và có 3 điểm nếu cả trận chỉ tạo được một pha bóng nguy hiểm đáng kể (ngoài bàn thắng khá may) như cú sút đẹp mắt của Danny Welbeck bị thủ môn Hugo Lloris xuất sắc cản phá. 


    Tạm thời, Arsenal vẫn còn nhiều cơ hội. Sau 24 vòng mùa này, điểm số của nhóm tranh vé dự Champions League là từ 39 đến 45, trong đó Arsenal ở giữa (42 điểm). Chỉ cần một vài trận thắng là mọi chuyện sẽ thay đổi hẳn  theo hướng tích cực, nếu Arsenal chơi tự tin, đúng bản chất và hiệu quả  như các trận thắng Man City và Aston Villa. 

    Các vòng đấu tiếp theo là cơ hội tốt cho Wenger. Trong số các ứng viên đua Top 4 như Southampton, Tottenham, M.U và Liverpool, Arsenal là đội có lịch thi đấu thuận lợi nhất trong những vòng đấu trước mắt. Nếu họ tận dụng tốt thì vẫn có thể vươn lên Top 4, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì hy vọng ở FA Cup (gặp Middlesbrough) và Champions League (gặp AS Monaco). 

    VIDEO: Tottenham 2-1 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Oezil hết may
    Lần đầu tiên kể từ khi khoác áo Arsenal ở Hè 2013, Mesut Oezil ghi bàn trong 3 trận liên tiếp. Ở 2 lần trước khi ghi bàn vào lưới Brighton (Cúp FA) và Aston Villa (Premier League), Arsenal đều thắng. Lần này, Oezil mở tỷ số trước Tottenham song Pháo thủ thua 1-2 chung cuộc. 

    Giải hạn ở 5 vòng tới?
    Trong 5 đối thủ ở các vòng tới, Arsenal đều không gặp những đội bóng khó chơi. Có lẽ mạnh nhất chỉ là Everton. Song thực ra mùa này, Everton đã suy giảm sức mạnh đi trông thấy. Đây là cơ hội để Arsenal giành những chiến thắng, xốc lại tinh thần.

    Lịch thi đấu 5 vòng tới của Arsenal
    11/02: Arsenal - Leicester
    21/02: Crystal Palace - Arsenal 
    01/03: Arsenal - Everton 
    05/03: QPR - Arsenal 
    14/03: Arsenal - West Ham 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội