Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ashley Young: Quay đầu vẫn là bờ
LÝ NAM • 11:33 ngày 19/12/2013
Một bàn thắng và một pha kiến tạo, đó là những gì Ashley Young đáp trả lại những nghi ngờ về khả năng của anh, trong thời điểm tương lai của cầu thủ này tại Old Trafford lung lay dữ dội nhất.

    Bàn thắng mở tỉ số cho M.U tại Britannia đã thể hiện đầy đủ tất cả những tố chất từng làm nên tên tuổi Young: một tình huống phối hợp đơn giản ở tốc độ cực cao với Chicharito, và sau đó là cú sút trái phá không thể ngăn cản. Đó chính là hình ảnh của Young khi còn chơi cho Aston Villa, hình ảnh mà các fan “Quỷ đỏ” đã kỳ vọng ở anh từ lâu. Thật dễ hiểu tại sao cầu thủ 28 tuổi lại bị kích động đến mức phải nhận thẻ vàng trong tình huống ăn mừng cùng người hâm mộ.


    Chiếc thẻ vàng ấy chẳng hề khiến Young hay các CĐV M.U buồn lòng, đặc biệt là khi nó được nối tiếp bằng một pha kiến tạo cho bàn thắng còn lại của Patrice Evra. Điều đó hoàn toàn trái ngược với tính chất của những chiếc thẻ cầu thủ này phải nhận khi cố gắng ăn vạ, ngã vờ trong vòng cấm. Thậm chí có thể chiếc thẻ vàng này sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại của một ngôi sao tưởng chừng đã thui chột, tưởng chừng không còn tương lai tại Old Trafford.


    Thật vậy, chỉ mới đây thôi, tương lai của Young tại M.U gần như đã đặt dấu chấm hết, đặc biệt là sau khi anh trở thành tâm điểm chỉ trích trong hai trận đấu với Crystal Palace tại Premier League và Real Sociedad tại Champions League. Không chỉ thế, Sir Alex Ferguson và David Moyes cũng công khai chỉ trích thói ăn vạ dường như đã trở thành “sở thích” của cầu thủ chạy cánh người Anh.

    Thậm chí, đã có những thông tin cho rằng Young sẽ bị bán rẻ cho Aston Villa ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông để “rộng chỗ” cho những tài năng trẻ Adnan Januzaj và Wilfred Zaha thể hiện. Rất may, Moyes vẫn tin tưởng trao cho Young cơ hội (gần như là cuối cùng) thể hiện khả năng, và anh đã tận dụng không thể tốt hơn.


    Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Luis Suarez chính là một tấm gương quá điển hình, khi từng là “kẻ đáng ghét nhất Premier League” và nay đang là ngôi sao số một của giải đấu, với lối chơi không thể đẹp mắt hơn. Rõ ràng, Young chưa phải đã hết đường lui.

    Có thể, tương lai của Young chưa vì 2 pha tỏa sáng ở một trận đấu cúp không mấy ý nghĩa mà lập tức được củng cố, nhưng khi lòng tự tin đã trở lại, cùng với những tố chất dường như vẫn chưa bị bào mòn, M.U hoàn toàn có thể kỳ vọng nhiều hơn ở anh trong thời gian tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội