Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
'Bàn thắng ma' và 'cú trượt chân' ám ảnh đại chiến Chelsea vs Liverpool
Dũng Phan • 14:04 ngày 06/05/2018
Chelsea đã đứng dưới Liverpool đúng 1 thế kỷ. Trọn vẹn cả thế kỷ 20, Liverpool hoàn toàn không cần nhìn về Chelsea.
    Đơn giản thôi. Khi một đội bóng có tới 18 danh hiệu vô địch quốc gia, thì cần gì phải nhìn đội kia chỉ có 1 danh hiệu trong cả thế kỷ XX. Cho đến khi thế giới bước sang thế kỷ 21, thời điểm tỷ phú người Nga Roman Abramovich mua lại Chelsea. 

    Và kẻ năm xưa không coi họ ra gì (Liverpool), giờ chứng kiến Chelsea lần lượt giương cao không chỉ 1, mà tới 5 danh hiệu Premier League. Ngày HLV Antonio Conte đưa về Chelsea chức vô địch nước Anh thứ 6, Liverpool vẫn giậm chân tại chỗ với… 18 danh hiệu ở thế kỷ 20.

    Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool cũng tương tự cuộc đối đầu giữa Manchester City với Manchester United. Đó là cuộc chiến giữa màu xanh và màu đỏ, là sự ganh đua nhau giữa “nhà giàu mới nổi” (Man City) và “quý tộc lâu đời” (M.U). Tuy vậy, lý do hận thù của hai cặp đấu này lại khác nhau. Nếu cặp Man City - Man United đơn giản là “không vừa mắt nhau”, thì cặp đấu Chelsea - Liverpool mang trong mình những hận thù mới.

    Kẻ kia luôn biết gieo nỗi đau cho kẻ này và ngược lại, vào đúng khi đối thủ ấy thăng hoa nhất. Ngày 3/5/2005, lượt về bán kết Champions League 2004/05 trên sân Anfield, Chelsea của Jose Mourinho khi ấy là bất khả chiến bại ở nước Anh. Tại Champions League, họ đánh bại lần lượt Barcelona và Bayern hùng mạnh ở vòng 1/8 và tứ kết.
     
     

    Nhưng rồi, khi khí thế “ăn tươi nuốt sống” đang bao trùm, Luis Garcia của Liverpool đã ghi một bàn thắng, mà không rõ qua vạch vôi hay chưa, khiến Chelsea bị loại. Đấy là “bàn thắng ma” nổi tiếng, theo cách gọi của Mourinho. Mối hận của Chelsea và Liverpool tăng cao trong cơn tức giận của Người đặc biệt. Thế giới từ đó, chính thức chứng kiến một cặp đấu duyên nợ xanh-đỏ nước Anh. Hai đội bóng sở hữu các trận đấu nổi tiếng, như trận hòa 4-4 trên Stamford Bridge ở mùa giải 2008/09.

    Những pha bóng đã trở thành huyền thoại, như bàn phản lưới nhà vào phút chót của Riise ở mùa giải 2007/08, pha “cẩu xực” Luis Suarez ngoạm vai Branislav Ivanovic tại Premier League 2012/13. Nhưng nổi tiếng nhất, chính là cú “trượt chân” đi vào thiên sử của Steven Gerrard

    Nếu năm xưa, Liverpool đã giết chết giấc mơ của Chelsea trong ngày đầu Mourinho muốn phủ bóng màu xanh ra cả châu Âu, thì hôm đó đến lượt The Blues gieo vào The Kop một nỗi sầu ám ảnh. Mùa giải 2013/14, Liverpool đã thắng Man City trong trận cầu quyết định cho chức vô địch. 

    Có một hình ảnh thể hiện rõ khao khát của Liverpool, là cá nhân Gerrard vì quá xúc động, vì cảm giác sắp chạm vào chiếc cúp, nên anh bật khóc sau trận đấu. Vậy mà, sau đó Gerrard đã trượt chân trong trận đấu với Chelsea, bất lực nhìn Demba Ba cướp bóng, ghi bàn. Kết thúc trận đó, Chelsea giành thắng lợi 2-0. Man City sau đó vô địch. Và nước mắt của Gerarrad ở vòng đấu trước, đã nhuốm màu bi kịch.

    Xanh và đỏ, “bàn thắng ma” và “cú trượt chân”. Liverpool gặp Chelsea là trận đấu mang một cảm giác đáng sợ về việc kẻ được coi là yếu hơn, lại tiêu diệt kẻ đang thăng hoa, đồng thời giết chết luôn giấc mơ của kẻ ấy. Đêm nay, cẩn thận thì hơn Liverpool. Hãy nhớ, Gerrard trượt chân vì đáng lẽ Liverpool chỉ cần hòa, nhưng anh lại cố thắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội