Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bao giờ mới chịu lớn, John Stones?
Lộc Trần • 14:11 ngày 14/06/2017
Người Anh và Man City có thể trông cậy nơi John Stones được không vẫn là thắc mắc không thể trả lời vào lúc này? Sự thực với cái mác giá trị 50 triệu bảng, Stones vẫn là tên học việc ở tuổi 23 của mình.
    Stones đã đánh mất phong độ đỉnh cao, điều này không phải bàn cãi. Hậu quả của việc đó là cựu trung vệ Everton đánh mất luôn vị trí chính thức trong đội 1 của Man City cuối mùa vừa qua.

    Gareth Southgate đương nhiên không yên tâm giao hàng thủ cho một người thiếu thời gian thực chiến. Chí ít là trong trận đấu mang tính chất nghiêm túc cao như vòng loại World Cup 2018 với Scotland cuối tuần trước. Khi đó, bộ đôi trung vệ của Tam Sư là Chris Smalling và Gary Cahill. Stones không đá 1 phút nào.

    Chính vì thế, trận giao hữu với Pháp là cơ hội không thể tốt hơn để Stones lấy lại danh tiếng. ĐT Anh ra sân với đội hình 3 trung vệ khá lạ lẫm. Một cơ hội cho Southgate thử nghiệm và cũng là một cơ hội để những cầu thủ nhận được ít tin tưởng hơn như Stones ra sân.

    Stones thể hiện phong độ nhạt nhòa
    Stones thể hiện phong độ nhạt nhòa

    Anh hợp cùng Phil Jones và Cahill trở thành tam giác trước mặt Tom Heaton. Kết quả ra sao mọi người đều rõ, ĐT Anh thua trận ngay cả khi mở tỷ số và được chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2.

    Đương nhiên, tính chất của một trận giao hữu không quá nặng nề và việc để lội ngược dòng có khi cũng nằm trong tính toán của Southgate. Nhưng cái ông thu lại không xứng đáng với những suy tính của mình khi hàng thủ đã chơi quá tệ.

    Trong 2 bàn thua đầu, kịch bản tương tự nhau. Đội chủ nhà Pháp có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, Heaton cản phá được cú sút đầu tiên nhưng chịu thua trong nỗ lực đá bồi.

    Ở bàn cuối cùng, trong thế thiếu người, bộ đôi tiền đạo của Pháp vẫn thỏa mái phối hợp trong vòng cấm ĐT Anh trước khi Ousmane Dembele vung chân ấn định tỷ số 3-2.

    Người Anh không thể trông cậy vào hàng thủ như thế này
    Người Anh không thể trông cậy vào hàng thủ như thế này

    Nói về cá nhân Stones, anh mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ 2 khi để Dembele qua người quá dễ dàng chỉ sau một pha ngoặt bóng. Sự bất lực của Stones tiếp tục thể hiện ở bàn thua cuối khi anh chẳng thể ngăn cản Kylian Mbappe thực hiện đường kiến tạo cho chính Dembele.

    Không dừng lại ở đó, Stones dường như đã đánh mất sự tự tin của mình. Điều này đơn giản chỉ là hệ quả sau thời gian quá lâu ngồi dự bị tại Man City. Nhưng nếu không thể tận dụng những cơ hội kiểu này, bao giờ Stones mới thoát khỏi vòng tuần hoàn bế tắc?

    Sau trận đấu, Southgate thừa nhận ông sẽ chọn những cầu thủ có phong độ tốt trong màu áo CLB tham dự World Cup 2018. Đó đương nhiên là một lời nhắc nhở cho những người đang đánh mất mình như Stones. Cứ tiếp tục nhạt nhòa đi rồi Stones sẽ hiểu mặt trái của 50 triệu bảng.

    VIDEO: Pháp 3-2 Anh

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội