Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bayern từng chê không mua Aguero vì quá… lười
Việt Dũng • 07:58 ngày 27/11/2014
Tiền đạo đang là nguồn cảm hứng của Man City, Sergio Aguero từng có cơ hội gia nhập Bayern Munich năm 2006, nhưng đội bóng Đức rốt cuộc đã không thu nhận anh vì… quá lười biếng.
    Cú hat-trick của cầu thủ người Argentina đã đem về thắng lợi 3-2 cho Man City trước Bayern của Pep Guardiola rạng sáng qua, nhờ đó níu kéo hy vọng đi tiếp cho nhà ĐKVĐ Premier League. Đó cũng chẳng phải lần đầu ở mùa giải năm nay, những bàn thắng của El Kun giành giật từng điểm số quý báu cho thầy trò Manuel Pellegrini.

    Chứng kiến phong độ đó, hẳn Guardiola đã rất tiếc nuối khi biết rằng nếu như lịch sử chỉ cần khác đi một chút, ông đã có được sự phục vụ của Aguero tại Bayern. Bởi “Hùm xám” chính là một trong những đội bóng châu Âu đầu tiên liên hệ với tiền đạo 26 tuổi từ năm 2006, thời anh còn chơi cho Independiente.

    Nếu như ký hợp đồng với Aguero năm đó, Bayern sẽ phải chi ra khoảng 12 triệu bảng theo yêu cầu của đội bóng Argentina. Khoản phí ấy không thuyết phục được giám đốc Uli Hoeness, mặc dù đồng sự của ông, Karl-Heinz Rummenigge, lại rất tin tưởng vào khả năng thành công của thương vụ.

    Aguero khi còn khoác áo Independiente

    Vị nể người đồng nghiệp, Hoeness đã dự khán một trận đấu của Independiente tại Argentina để “xem giò” Aguero, và sau đó ông vẫn cảm thấy không bị thuyết phục. Trong một bài phỏng vấn năm 2011, ông nói: “Khi các đồng đội khởi động, cậu ấy chỉ đứng dựa hàng rào. Điều duy nhất cậu ấy làm trong cả trận là ghi bàn từ chấm phạt đền”.

    Thế là thay vì trả 12 triệu bảng như yêu cầu, Hoeness đề nghị mức giá… 4 triệu bảng, và bị gửi trả lập tức bởi Independiente.

    Chưa dừng lại ở đó, Hoeness cử HLV đội một thời điểm đó là Felix Magath tới theo dõi Aguero một lần nữa. Sau khi trở về từ Nam Mỹ, vị chiến lược gia kỳ cựu này tỏ ra thất vọng.

    “Đừng có phí phạm thời gian rảnh của tôi chứ”, ông phàn nàn với Hoeness. “Chẳng việc gì phải theo dõi một cầu thủ chẳng hề làm gì ngoài việc đứng chờ bóng suốt cả trận”.

    Với 2 ý kiến từ Hoeness và Magath, quyết định cuối cùng đã được thông qua. Bayern không tiếp tục theo đuổi Aguero bởi anh “quá lười, quá đắt và thiếu tài năng”, để rồi sau đó Atletico Madrid là đội sở hữu anh. Tám năm sau, chính "chàng lười" ấy đã trừng phạt sai lầm của những vị chóp bu xứ Bavaria tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội