Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bình luận: Chán lắm, Hodgson!
Trần Minh • 09:08 ngày 14/10/2014
Khi tất cả những lời chỉ trích đồng loạt hướng về Raheem Sterling vì thông tin anh đến gặp HLV Roy Hodgson và xin được nghỉ trận gặp Estonia, liệu có ai đặt câu hỏi: Vì sao nhà cầm quân người Anh này lại phải “thật thà” như thế với truyền thông?
    Hodgson có thể viện ra bất kỳ lý do gì cho việc gạt tên Sterling ra khỏi đội hình chính. Nhưng ông lại cho công chúng sự thật trong bối cảnh sự thật ấy không tốt một chút nào cho tiền vệ trẻ này và cho chính bầu không khí đội tuyển.

    Và từ “sự thật không cần thiết ấy”, hàng loạt hệ lụy đã xảy ra. Cây bút Phil McNulty nổi tiếng của BBC đặt câu hỏi: “Tại sao một cầu thủ mới có 19 tuổi lại cảm thấy kiệt sức ở những tuần lễ đầu tiên của tháng 10? Tại sao Raheem lại mệt khi chỉ đá có 45 phút trận gặp San Marino?”

    Cựu hậu vệ ĐT Anh, Danny Mills bày tỏ quan điểm: “Khi còn ở tuổi của cậu ấy, tôi luôn muốn chơi mọi trận đấu cho đội tuyển. Tôi không thể tin được là một cầu thủ trẻ như thế lại có thể đến xin HLV cho mình ngồi ngoài vì lý do thể lực. Phải chăng Raheem chịu sức ép từ ai đó? HLV của cậu ấy ở CLB ư? Chẳng biết được”.

    VĐV rugby Ramen Farahani thậm chí còn đi xa hơn. Anh viết trên Twitter: “Khi 19 như Sterling, tôi thậm chí chơi 3 trận rugby một ngày, chả có vấn đề gì cả”. Những nhân vật vừa nêu tất nhiên đều có tên tuổi và phải hết sức đắn đo khi đưa ra một phát ngôn. Chúng ta không thể đòi hỏi điều đó ở quảng đại quần chúng là fan của đội tuyển Anh.

    Thế là Sterling nhận được một lượng gạch đá khổng lồ, nhiều hơn suốt 19 năm trước đó gộp lại. Có lẽ không cần phải trích dẫn ra những lời khó nghe từ các hooligan làm gì. Chỉ xin trích dẫn một bình luận thế này: “Nếu thấy mệt thì... cút về mà khoác áo Jamaica”. Quá ác!


    Liệu Sterling có xứng đáng chịu những lời miệt thị như thế chỉ vì anh... mệt không? Bạn hãy chú ý đến con số thống kê sau: trong khoảng thời gian 5 tháng từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2013, Sterling chỉ thi đấu trong vỏn vẹn 615 phút cho Liverpool và đội tuyển quốc gia. Trong cùng kỳ thời gian ấy của năm 2014 này, con số ấy là 1.682 phút. Sự thay đổi đột ngột về cường độ thi đấu là nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi của Sterling.

    Tính chất trận đấu của Liverpool mùa này cũng thay đổi. Từ chỗ tấn công ồ ạt, ghi bàn dễ dàng, tâm lý hưng phấn của mùa trước chuyển sang chệch choạc, vất vả và căng thẳng mùa này. Khi không còn Luis Suarez, Daniel Sturridge lại chấn thương, gánh nặng chuyên môn đều dồn cả lên vai Sterling. Anh không mệt thì mới lạ.

    Rio Ferdinand là một trong số ít những người đứng ra bảo vệ Sterling. Theo cựu trung vệ ĐT Anh, chuyện một cầu thủ nước ngoài đến xin HLV cho nghỉ dưỡng sức là hết sức bình thường. Anh chứng kiến Carlos Tevez cũng từng làm việc ấy khi còn chơi cho Man United. Dũng cảm thừa nhận sự quá tải vừa là bảo vệ bản thân mình, vừa để chơi tốt hơn trong những trận đấu tương lai. Nước Anh có nhớ Michael Owen đã cày ải suốt những năm tháng tươi trẻ để rồi giai đoạn sau của sự nghiệp phải vật lộn với chấn thương gân kheo. Người Anh có muốn Sterling trở thành một Owen thứ 2 chăng?

    Mà việc Sterling quá tải kỳ thực đã được báo chí bàn luận suốt mấy tháng qua, đâu có gì mới. Mọi thứ chỉ trở nên ồn ào khi chính HLV Hodgson tiết lộ việc Sterling đến gặp ông mà thôi. Đấy là một việc làm không nên chút nào của HLV tuyển Anh. Người thầy bảo vệ học trò mình không hết, sao lại nỡ đẩy cậu ta vào tình huống khó xử!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội