Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bình Luận: Khi đại gia “nhử hàng”
• 10:55 ngày 11/08/2014
Hè này, đa số những ngôi sao hàng đầu thật sự muốn lên sàn chuyển nhượng đã có nơi có chốn. Nhưng vẫn còn những người rục rịch muốn tìm đến phương trời mới, trong đó có nhiều cái tên có thể thay đổi cục diện của Premier League và số phận một đội bóng lớn tại giải VĐQG giàu nhất thế giới. Ví dụ như Balotelli, Cavani, Higuain hay Di Maria.

    Nếu không có Lionel Messi, Argentina sẽ xem Angel Di Maria là vua bóng đá ở hiện tại. Tại Real Madrid, cầu thủ có cái tên “thiên thần” (Angel) chắp đôi cánh màu trắng giúp đội bóng áo trắng vô địch Champions League 2013/14. Thật vậy, chính Di Maria chứ không phải Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale mới là người xuất sắc nhất của Real ở đoạn cuối mùa vừa rồi. 

    Đã thành quy luật, những ai đam mê bóng đá luôn tin rằng sẽ là điên rồ nếu phá bỏ một công thức chiến thắng. Nhưng, Real, với kỷ lục 10 lần vô địch Cúp C1/Champions League cùng danh hiệu chính thức do FIFA phong tặng là CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX, thường “điên” một cách… logic. Các HLV như Juup Heynckes, Vicente Del Bosque hay cầu thủ như Nicolas Anelka, David Beckham, Mesut Oezil từng trở thành vật hy sinh sau những đóng góp quan trọng ngay mùa giải trước đó. Khái niệm “ghi công” không tồn tại ở Real, mà chỉ tồn tại cái gọi là “khát vọng hoàn thiện mình bằng cách khẳng định đẳng cấp bằng những siêu hàng hiệu”. 

    Vì thế, Di Maria thành người thừa ở Real sau khi Toni Kroos và đặc biệt là James Rodriguez xuất hiện. Một lần nữa, phải nhắc lại khái niệm “điên” khi nói về Real, bởi đội bóng này rất dễ bị cho là thất bại nếu không đoạt cú ăn ba mùa này khi (chuẩn bị) bán Di Maria. Mùa trước, với sự chói sáng của “thiên thần”, Real vô địch Champions League và Cúp Nhà Vua.


    Ai cũng biết để một cầu thủ ở đẳng cấp như Di Maria trên ghế dự bị là điên, như một trái bom nổ chậm lúc nào cũng có thể làm nổ tung phòng thay đồ, vừa thiệt lớn về mặt tài chính (trả lương). Và ai cũng biết Real đang tìm cách bán Di Maria, nhưng vừa nhận cái tát đau khi PSG đã nói không.    

    Bán hàng hiệu giảm giá khủng, tại sao không? Người ta vừa đổ xô mua hàng Gucci thanh lý đó thôi. Real dù giàu, nhưng không “bất cần” đến mức cất chiếc Lamborghini trong garage phủ bụi để chơi! Nếu đủ kiên nhẫn và sáng suốt, HLV Louis van Gaal sẽ có được cầu thủ có khả năng trở thành người hùng số 1 của Old Trafford với giá hời (giảm rất nhiều so với giá trị thật). 

    Khi thị trường “sốt”, Di Maria có thể đáng giá 65 triệu bảng, nhưng khi chìm lắng thì cái giá 40 hay thậm chí chỉ 35 triệu bảng M.U vẫn có thể khiến Real hậm hực song đành buông câu “Ừ thì bán đại cho xong”. 

    Người ta nói những đại gia không kỳ kèo giá cả, cũng giống như các bà mẹ đi mua sữa cho con hay người bệnh mua thuốc hoặc đến bệnh viện, có bao giờ trả giá sữa, thuốc hay viện phí? Nhưng, cũng có “đại gia” tận dụng cực tốt tình thế để làm giàu, và họ giàu chủ yếu vì trả sát giá. M.U có thể “nhử hàng” bằng cách hờ hững lửng lơ con cá vàng với Di Maria và Real, rồi đợi mục tiêu sơ hở, thiếu cảnh giác hoặc mệt mỏi là lập tức ra tay. 

    Quan trọng không phải thời gian mà là chọn thời điểm. Ví dụ Arsenal mùa Hè vừa rồi mua Mesut Oezil ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng nhưng tốn đến 42,5 triệu bảng, trong khi năm nay họ mua Alexis Sanchez (đẳng cấp không kém, thậm chí có thể hiệu quả hơn Oezil) với giá chỉ 30 triệu bảng. Arsene Wenger rút kinh nghiệm của chính mình, còn một Van Gaal khôn ngoan sẽ rút kinh nghiệm từ Arsenal ứng dụng cho Di Maria (hoặc các đội đang nhắm Higuain, Cavani, Balotelli cũng tương tự). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội