Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bình luận Liverpool: Điểm 10 cảm xúc
MINH VIỆT • 13:54 ngày 15/04/2014
Anfield chiều Chủ nhật, “cơn bão đỏ” lại nổi. Chiến thắng thứ 10 liên tiếp giúp Liverpool vững vàng trên ngôi đầu. Hãy khoan nói đến việc họ nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch. Chúng ta hãy nói đến thứ bóng đá đầy cảm xúc mà Liverpool đang trình diễn.
    “BÃO ĐỎ” LẠI NỔI
    Nếu David Silva không đệm bóng quá tệ trong tình huống căng ngang của Sergio Aguero ở phút 75, nếu trọng tài Mark Clattenburg không từ chối  2 quả penalty mười mươi cho Man City, và nếu Luis Suarez phải nhận thẻ đỏ vì tội ăn vạ, thì có thể Liverpool đã không giành chiến thắng. Nhưng bóng đá là thế, luôn có chỗ cho yếu tố may mắn. “Sẽ là không công bằng nếu nói Liverpool thắng nhờ sai lầm của trọng tài”, ngạc nhiên chưa khi câu nói đó được thốt ra từ chính… HLV Manuel Pellegrini. Khi kẻ chiến bại còn phải thừa nhận như thế thì đó là sự công nhận chính xác nhất cho màn trình diễn của Liverpool.   

    Tại Anfield, “cơn bão đỏ” một lần nữa lại nổi. Họ mang đến cho khán giả thứ bóng đá đầy đam mê trong 45 phút đầu. Họ cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất, đầu tiên là kỹ thuật kiểm soát thế trận trước hàng tiền vệ cực mạnh của Man City (thời gian kiểm soát bóng trong 30 phút đầu lên tới 63%). Kế đến là trí tuệ trong cuộc đấu trí của HLV Brendan Rodgers với Pellegrini. Và sau cùng là bản lĩnh tuyệt vời. Đã có thời điểm Liverpool tưởng như sắp sụp đổ đến nơi khi để Man City gỡ liền 2 bàn chỉ trong 5 phút. Nhưng sau cùng thì họ vẫn đứng vững, giữ được cái đầu lạnh, rồi ra đòn trừng phạt ngay khi đối thủ mắc sai lầm. 


    10 chiến thắng liên tiếp (kỷ lục mùa này), Liverpool có cú nước rút kinh hoàng ở Premier League. Họ đã ghi 51 bàn ở Anfield, qua đó lần đầu tiên vượt qua cột mốc ghi 50 bàn trên sân nhà từ năm 1986. Tổng cộng, Liverpool cũng đã có 93 bàn mùa này, nhiều hơn 1 bàn so với mùa giải họ ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB, mùa 1963/64 cùng HLV huyền thoại Bill Shankly. “Cơn bão đỏ” đang càn quét khắp xứ sương mù. 

    VÔ ĐỊCH VÌ CẢM XÚC
    Chiến thắng giúp Liverpool vững chắc trên ngôi đầu. Cửa ải khó khăn đầu tiên đã được The Reds vượt qua. Bây giờ, phía trước Lữ đoàn đỏ chỉ còn trận “chung kết” với Chelsea. Nên nhớ, The Blues chưa thua trận đấu lớn nào từ đầu mùa. Bởi vậy, Liverpool dù đang nắm lợi thế lớn, có quyền tự quyết, nhưng họ vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp bạc. 

    Nhưng nếu Liverpool không nâng cao được chức vô địch Premier League thì họ vẫn xứng đáng là nhà vô địch trong lòng NHM, vì những cảm xúc mãnh liệt mà họ mang lại. Chiều Chủ nhật, cảm xúc đã dâng trào ngay từ lễ kỷ niệm 96 nạn nhân xấu số của thảm họa Hillsborough. Có cảm giác, Liverpool chiến đấu không chỉ vì chức vô địch, mà còn vì dành tặng chiến thắng cho những CĐV đã ngã xuống 25 năm trước. Cảm xúc cũng đến từ giọt nước mắt của Steven Gerrard. Bóng đá xét cho cùng cũng vẫn là trò chơi giải trí. Và chắc chắn The Reds vô đối trong việc mang đến cảm xúc cho không chỉ những người yêu mến họ.

    Lần gần nhất Liverpool vô địch nước Anh năm 1990 thì Gerrard mới là cậu bé 9 tuổi hàng ngày còn đuổi theo trái bóng trước thềm nhà trên đường Ironside gần Huyton. Kể từ đó, suốt 24 năm qua, Gerrard chứng kiến biết bao thăng trầm của Liverpool. Từ thời Roy Evans của giấc mơ vô địch không bao giờ thành hiện thực. Cho đến Gerard Houllier, người đã mạnh mồm nói về “10 trận nữa để trở thành vĩ đại” hồi tháng 4/2002, nhưng cuối cùng đánh mất tất cả. Và rồi cả Rafael Benitez, kẻ thất bại vĩ đại hụt bước khi đã rất gần thiên đường mùa 2008/09.

    Gerrard là chứng nhân lịch sử của mọi biến cố, mọi nỗi đau Liverpool chịu đựng suốt 2 thập kỷ qua. Nhưng giờ thì anh đã sẵn sàng thay đổi lịch sử, trong mùa bóng anh cùng đồng đội xứng đáng nhận điểm 10 vì sự thăng hoa xúc cảm họ mang lại cho CĐV. 

    Điểm tựa Anfield
    Thống kê cho thấy, Liverpool đã thắng cả 5 trận đối đầu với Top 7 ở Anfield mùa này. Trong 5 trận ấy, Liverpool ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Anfield sẽ là điểm tựa cho The Reds trước trận “chung kết” với Chelsea.


    CON SỐ:
    4 - Lần đầu tiên sau 4 tháng, Sturridge và Suarez mới trải qua 2 trận liên tiếp ở Premier League cùng không ghi bàn thắng. 
    10 - Liverpool đã giành 10 trận thắng liên tiếp ở Premier League, cân bằng kỷ lục mà họ lập được trong năm 2005.
    56 - Liverpool đã ghi tới 56 bàn trong hiệp 1 ở Premier League. Họ cũng ghi tới 22 bàn trong 20 phút đầu ở mùa bóng năm nay, nhiều nhất giải đấu.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    29 bàn: Luis Suarez (Liverpool)
    20 bàn: Daniel Sturridge (Liverpool)
    18 bàn: Yaya Toure (Man City)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội