Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bóng đá Anh lại sôi sục với khẩu chiến Mourinho-Wenger
CHIÊU VĂN (theo Yahoo Sports) • 10:52 ngày 15/02/2014
Vậy là mọi chuyện lại bắt đầu. Sau 6 tháng ngừng bắn, Jose Mourinho và Arsene Wenger đã trở lại với trò đấu võ mồm gay gắt hơn bao giờ hết.
    Wenger cho rằng việc Mourinho trước sau nói Chelsea chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch là xuất phát từ “nỗi sợ thất bại”. Bình luận đó chẳng khác gì vẫy chiếc áo choàng màu đỏ về phía con bò tót đang nổi nóng. Mourinho đã ngay lập tức bùng nổ. Ông bước vào phòng họp báo trước trận đấu ở Cúp FA gặp Man City với vẻ bực dọc không hề giấu giếm.

    “Ông ấy mới là chuyên gia về chuyện thất bại, không phải tôi”, HLV người BĐN nói. “Nên tôi cho rằng ông ấy đúng và tôi sợ thất bại vì tôi không thất bại nhiều. Tôi không quen với thất bại. Nhưng thực tế là ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực đó, 8 năm không danh hiệu, đó là thất bại. Nếu tôi trải qua điều đó ở Chelsea, tôi sẽ ra đi và không bao giờ quay lại”.

    Mourinho không dừng lại ở đó. Hiểu rõ rằng từng từ của ông, ngay khi nói ra, sẽ được lan truyền khắp thế giới, Mourinho phân tích đi phân tích lại HLV đối địch mà ông lần đầu chạm trán năm 2005. “Ông ấy thích soi mói CLB này”, Mourinho nói về Wenger. “Tôi cho rằng giai đoạn từ 2007 tới 2013 đã đủ để ông ấy quên đi. Nhưng có vẻ như ông ấy thích nhắc lại chuyện này. Tôi sợ thất bại? Chuyện quái gì vậy? Tôi tin rằng sau chuyện này, tôi sẽ lại bị coi là kẻ không lịch sự, kẻ khiêu khích, nhưng tất nhiên không phải thế: ông ấy nói chúng tôi không phải là những ứng cử viên vì chúng tôi sợ thất bại. Mà thất bại gì? Không vô địch năm nay? Hay trong 2 năm nữa? Tôi rất tôn trọng ông ấy. Nhưng thất bại là không giành chức vô địch trong 7-8 năm. Đó là thất bại. Tôi có khiêu khích không vậy? Tôi cũng không biết nữa”.



    Hồi năm 2006, không ai nghi ngờ về tính chất khiêu khích trong lời lẽ của Mourinho. Khi đó, ông gọi đối thủ London của mình là “kẻ nhìm trộm” và cho rằng Wenger bị ám ảnh bởi Chelsea. HLV người BĐN giờ không lựa chọn những từ ngữ như thế nữa, nhưng rõ ràng ông vẫn tin như thế.

    Tất nhiên, nếu Wenger có bị ám ảnh, thì không phải bởi Chelsea, mà bởi Arsenal. Tìm ra cách chấm dứt cơn khát danh hiệu phải là ưu tiên số 1 của HLV người Pháp lúc này, và những tín hiệu báo động đã xuất hiện. Sau một khởi đầu đầy hứa hẹn, các kết quả đang dần đi ngược lại mong muốn của Pháo thủ.
    Arsenal đánh mất động lực đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Hình ảnh của họ được phản ánh một cách tiêu biểu nhất có lẽ qua phong độ của Mesut Oezil, cầu thủ đã thắp sáng Premier League 3 tháng trước, nhưng giờ đây đang chơi bóng với đôi chân nặng như chì.

    Trước Man United tối thứ Tư, Arsenal tỏ ra hoàn toàn thiếu trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Man United lúc này không phải là nhà vô địch tuyệt đối của Premier League như trong quá khứ, mà là một đội bóng đang rất dễ tổn thương. Nhưng không có tốc độ của Theo Walcott để xuyên phá hàng thủ đối phương, Arsenal chỉ chơi với một nhịp đồ đều đều đáng chán. Họ không làm được gì nhiều vào tối thứ Tư để gây khó dễ cho hàng thủ đã già cỗi của Man United. Giống như Arsenal trước kia, đội bóng của Wenger thiếu khả năng xuyên phá và dứt điểm, những điều quyết định để giành trọn 3 điểm.

    Đó là lý do tại sao trận gặp Liverpool cuối tuần này lại trở nên quan trọng như thế. Trên nhiều phương diện, Cúp FA là con đường tốt nhất để Arsenal có một danh hiệu, với Bayern Munich đợi họ ở Champions League, và hy vọng vô địch Premier League không có gì là chắc chắn.

    Tuy nhiên, thay vì tung ra những cầu thủ giỏi nhất để đi tiếp, nhiều khả năng Wenger sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi trước trận đấu ở Champions League. Trong khi đó, Liverpool có sự xa xỉ khi không phải thi đấu ở châu Âu và tệ hơn cho Wenger, Mourinho đang đợi sẵn ông thua trận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội