Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cả thế giới chống lại Chelsea?
VIỆT CƯỜNG • 06:27 ngày 30/12/2014
Cả thế giới từng chống lại Inter của Mourinho. Cả thế giới từng chống lại Chelsea của Mourinho. Cả thế giới từng chống lại Real của Mourinho. Và giờ, cả thế giới một lần nữa chống lại Chelsea của Mourinho?
    QUẢ PENALTY TO NHƯ BIG BEN
    Từ khi Jose Mourinho trở lại Premier League với danh xưng mới “Người hạnh phúc”, chưa bao giờ người ta thấy HLV người Bồ Đào Nha tỏ thái độ gay gắt như trong buổi họp báo sau trận Southampton-Chelsea vừa qua. Ông không hài lòng với quyết định quan trọng nhất của trọng tài Anthony Taylor, đó là từ chối của Chelsea một quả penalty và phạt Fabregas thẻ vàng vì ăn vạ. Đó là một sai lầm. Targett đã ngáng chân Fabregas trong vòng cấm. Có thể hậu vệ Southampton không cố tình. Nhưng ngáng là ngáng.

    “Penalty là penalty, và đây là một quả penalty rất to, to như Big Ben”, Mourinho nói, lông mày nhướng lên, mặt đanh lại. “Các trọng tài không ở đây để làm khán giả, họ ở đây để quan sát. Ông ta (trọng tài Taylor) cho rằng Fabregas ăn vạ và ông ta đã sai. Tôi sẽ tìm ông ta, chúc một năm mới tốt lành, và nói rằng ông ta sẽ phải cảm thấy xấu hổ”.

    “Ở các quốc gia khác, vụ này sẽ ngập trên các mặt báo trong ngày hôm sau. Đó là một scandal. Ở đây, đó chỉ là sai lầm lớn, có tác động lớn lên kết quả của một trận đấu. Tôi thật hạnh phúc vì điều đó”.


    MỘT CHIẾN DỊCH CHỐNG LẠI CHELSEA?
    Fabregas là cầu thủ thứ 5 của Chelsea bị phạt thẻ vàng vì ăn vạ mùa này. Trước đó là Diego Costa, Cahill, Ivanovic và Willian. Không đội nào bị phạt nhiều thẻ vì lỗi ăn vạ như Chelsea. Họ, rõ ràng, đã mang “tiếng xấu”, và việc các trọng tài, trong một khoảnh khắc rất ngắn, quyết định không thổi penalty khi một cầu thủ Chelsea ngã xuống là có thể hiểu được. Nhưng Mourinho cho rằng chuyện không đơn giản như thế. Có một “chiến dịch” được lập ra để chống lại Chelsea của ông. “Đó không phải là tai nạn”, ông nói, “đó là chiến dịch. Một chiến dịch rõ ràng”. 

    Đáng tiếc là Mourinho đã không thể nói rõ chiến dịch ấy, nếu có, bắt nguồn từ đâu và với mục đích gì. Người ta sẽ không phản đối, thậm chí mở cả cuộc điều tra, nếu những phát ngôn này được đưa ra ở Italia hay Tây Ban Nha, nơi bóng đá vẫn tồn tại nhiều khoảng tối. Nhưng đây là nước Anh. Bóng đá Anh về cơ bản là minh bạch. Nếu Mourinho không thể chứng minh điều mình nói, ông mới là kẻ phải cảm thấy xấu hổ, và xứng đáng bị kết tội.

    Cũng có thể, Mourinho đang muốn bị kết tội. Nhận hết “gạch đá” là điều ông vẫn thường làm mỗi khi đội bóng có kết quả không tốt. Cũng có thể, Mourinho muốn “đánh động” và gây sức ép ngược lên các trọng tài: Họ sẽ phải nghĩ lại trước khi định phạt một cầu thủ Chelsea ăn vạ. Suy cho cùng, chẳng có ai chống lại các đội bóng của Mou cả. Nếu có, thì là Mou muốn chống lại tất cả thôi...

    4 TRẬN ĐẤU GÂY TRANH CÃI
    Crystal Palace - Chelsea: 1-2


    HLV Neil Warnock cáo buộc cầu thủ Chelsea đã gây sức ép để trọng tài rút thẻ đỏ với Delaney.

    Man United - Chelsea: 1-1


    Mourinho cho rằng Chelsea phải được hưởng penalty sau khi Ivanovic bị Smalling vật ngã. 

    Chelsea - Hull: 2-0


    Gary Cahill, Costa và Willian đều phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ ở trận này.

    Chelsea - West Ham: 2-0


    HLV Sam Allardyce cho rằng Ivanovic đã cố tình ngã để kiếm penalty cho Chelsea.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội