ARSENAL
Một trung vệ để gia cố hàng thủ và một tiền vệ quét đẳng cấp để nâng cấp chất thép ở giữa sân chắc chắn sẽ là điều mà HLV Arsene Wenger ước. Có như vậy họ mới có thể tiếp tục mơ ở Champions League (chỉ phải gặp Monaco ở vòng 1/8), không trồi sụt vào tháng 3 để rồi lại kết thúc giải ở vị trí thứ 4.
ASTON VILLA
Với việc những chân sút hàng đầu là Andreas Weimann và Gabriel Agbonlahor mới chỉ có mỗi người 3 bàn, HLV Paul Lambert sẽ muốn có thêm 1 tiền đạo chất lượng vào tháng 1. Việc The Villans không có bàn thắng nào trong 6 trận thua liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa là điều không nên xảy ra thời gian tới.
Benteke ghi bàn trong cuộc đối đầu với M.U
BURNLEY
Bị đánh giá là một trong những ứng viên xuống hạng, nhưng Burnley hiện đang chơi khá tốt sau khởi đầu chậm chạm. HLV Sean Dyche sẽ ước cho chân sút Sam Vokes trở lại càng sớm càng tốt sau khi dính chấn thương vào tháng 3. Nên biết, Vokes và Danny Ings đã ghi tới 47 bàn cho Burnley mùa trước.
CHELSEA
Những danh hiệu đang là điều mà người Chelsea đang khao khát, từ ông chủ Roman Abramovich, HLV Jose Mourinho, đến các CĐV. Họ sẽ không cần thêm một bản hợp đồng nào hết, mà là có danh hiệu càng sớm càng tốt. Chiếc cúp Liên Đoàn có lẽ sẽ là mục tiêu trước mắt để tạo bàn đạp tốt.
CRYSTAL PALACE
Với việc Ian Holloway và Tony Pulis đều đã phải rời đi trước đó vì những lí do khác nhau, chiếc ghế của Neil Warnock sẽ không còn vững vàng nếu ông không thể giúp Palace chơi khởi sắc hơn trong giai đoạn 2. Phong độ ở những chuyến làm khách của Palace sẽ là điều mà Warnock muốn cải thiện đầu tiên.
Palace cần cải thiện thành tích sân khách
EVERTON
Everton đang bị loạn “nhịp sinh học” khi phải chia sức ở nhiều đấu trường. Tuy nhiên, cơ hội có danh hiệu đầu tiên sau 20 năm với đấu trường Europa League, và gây khó dễ cho các “ông lớn” tại Premier League không phải là điều không thể, miễn là tiền đạo Romelu Lukaku phải tìm lại cảm giác ghi bàn.
HULL CITY
Mới chỉ có 2 chiến thắng từ đầu mùa, điều mà người Hull City muốn chính là những chiến thắng càng sớm càng tốt. Để có được điều này, có lẽ HLV Steve Bruce phải sục sạo ở “chợ chuyển nhượng”, khi những người được kỳ vọng như Gaston Ramirez hay Hatem Ben Arfa đều không cho thấy sự hiệu quả.
LEICESTER CITY
Những chiến thắng như trước M.U hồi đầu mùa là điều ước lớn nhất mà người Leicester có thể nghĩ tới vào thời điểm hiện tại để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Với tình thế bi đát hiện tại, HLV Nigel Pearson chỉ có thể hy vọng một cú hích lớn về mặt tinh thần thi đấu, hoặc là phá tất cả đi để xây lại từ đầu.
HLV Pearson đang đối mặt với quá nhiều vấn đề
LIVERPOOL
Trong khi các ông chủ của Liverpool có thể sẽ bắt đầu thấy tiếc số vốn 100 triệu bảng bỏ ra từ đầu mùa để mua cầu thủ, thì HLV Brendan Rodgers sẽ cầu cho tiền đạo Mario Balotelli giải cơn khát bàn thắng. Thêm nữa, sự trở lại của Daniel Sturridge là điều mà chiến lược gia người Bắc Ireland mong ngóng tới điên đầu.
MAN CITY
Những mục tiêu của mùa giải lại bùng sáng với Man City khi họ bước qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8 Champions League, đồng thời “phả lửa” vào gáy Chelsea tại Premier League. Thứ duy nhất mà họ sẽ ước cho năm mới, là những chấn thương sẽ bớt ghé qua, đặc biệt là với chủ công Sergio Aguero.
(còn tiếp)
Một trung vệ để gia cố hàng thủ và một tiền vệ quét đẳng cấp để nâng cấp chất thép ở giữa sân chắc chắn sẽ là điều mà HLV Arsene Wenger ước. Có như vậy họ mới có thể tiếp tục mơ ở Champions League (chỉ phải gặp Monaco ở vòng 1/8), không trồi sụt vào tháng 3 để rồi lại kết thúc giải ở vị trí thứ 4.
ASTON VILLA
Với việc những chân sút hàng đầu là Andreas Weimann và Gabriel Agbonlahor mới chỉ có mỗi người 3 bàn, HLV Paul Lambert sẽ muốn có thêm 1 tiền đạo chất lượng vào tháng 1. Việc The Villans không có bàn thắng nào trong 6 trận thua liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa là điều không nên xảy ra thời gian tới.
Benteke ghi bàn trong cuộc đối đầu với M.U
BURNLEY
Bị đánh giá là một trong những ứng viên xuống hạng, nhưng Burnley hiện đang chơi khá tốt sau khởi đầu chậm chạm. HLV Sean Dyche sẽ ước cho chân sút Sam Vokes trở lại càng sớm càng tốt sau khi dính chấn thương vào tháng 3. Nên biết, Vokes và Danny Ings đã ghi tới 47 bàn cho Burnley mùa trước.
CHELSEA
Những danh hiệu đang là điều mà người Chelsea đang khao khát, từ ông chủ Roman Abramovich, HLV Jose Mourinho, đến các CĐV. Họ sẽ không cần thêm một bản hợp đồng nào hết, mà là có danh hiệu càng sớm càng tốt. Chiếc cúp Liên Đoàn có lẽ sẽ là mục tiêu trước mắt để tạo bàn đạp tốt.
CRYSTAL PALACE
Với việc Ian Holloway và Tony Pulis đều đã phải rời đi trước đó vì những lí do khác nhau, chiếc ghế của Neil Warnock sẽ không còn vững vàng nếu ông không thể giúp Palace chơi khởi sắc hơn trong giai đoạn 2. Phong độ ở những chuyến làm khách của Palace sẽ là điều mà Warnock muốn cải thiện đầu tiên.
Palace cần cải thiện thành tích sân khách
EVERTON
Everton đang bị loạn “nhịp sinh học” khi phải chia sức ở nhiều đấu trường. Tuy nhiên, cơ hội có danh hiệu đầu tiên sau 20 năm với đấu trường Europa League, và gây khó dễ cho các “ông lớn” tại Premier League không phải là điều không thể, miễn là tiền đạo Romelu Lukaku phải tìm lại cảm giác ghi bàn.
HULL CITY
Mới chỉ có 2 chiến thắng từ đầu mùa, điều mà người Hull City muốn chính là những chiến thắng càng sớm càng tốt. Để có được điều này, có lẽ HLV Steve Bruce phải sục sạo ở “chợ chuyển nhượng”, khi những người được kỳ vọng như Gaston Ramirez hay Hatem Ben Arfa đều không cho thấy sự hiệu quả.
LEICESTER CITY
Những chiến thắng như trước M.U hồi đầu mùa là điều ước lớn nhất mà người Leicester có thể nghĩ tới vào thời điểm hiện tại để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Với tình thế bi đát hiện tại, HLV Nigel Pearson chỉ có thể hy vọng một cú hích lớn về mặt tinh thần thi đấu, hoặc là phá tất cả đi để xây lại từ đầu.
HLV Pearson đang đối mặt với quá nhiều vấn đề
LIVERPOOL
Trong khi các ông chủ của Liverpool có thể sẽ bắt đầu thấy tiếc số vốn 100 triệu bảng bỏ ra từ đầu mùa để mua cầu thủ, thì HLV Brendan Rodgers sẽ cầu cho tiền đạo Mario Balotelli giải cơn khát bàn thắng. Thêm nữa, sự trở lại của Daniel Sturridge là điều mà chiến lược gia người Bắc Ireland mong ngóng tới điên đầu.
MAN CITY
Những mục tiêu của mùa giải lại bùng sáng với Man City khi họ bước qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8 Champions League, đồng thời “phả lửa” vào gáy Chelsea tại Premier League. Thứ duy nhất mà họ sẽ ước cho năm mới, là những chấn thương sẽ bớt ghé qua, đặc biệt là với chủ công Sergio Aguero.
(còn tiếp)