Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cách tiêu tiền sẽ quyết định nhà vô địch!
14:30 ngày 27/09/2014
Đừng nghĩ 2 trận derby tối nay có thể quyết định đến cuộc đua vô địch, và cũng hãy quên luôn khái niệm “6 con chiến mã” mà Jose Mourinho đề ra hồi đầu mùa.
    Hồi đầu mùa, Mourinho từng nhận xét đầy cảnh giác rằng, Premier League 2014/15 sẽ là cuộc chiến giữa “6 hoặc 7 con chiến mã”, đó là Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal, M.U, Everton và Tottenham. Dựa trên tiềm lực và phong độ của những CLB này ở mùa giải trước, không phải “Người đặc biệt” không có lý.

    VIDEO: Nhận định & Bình luận Arsenal - Tottenham

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Tuy nhiên, chỉ sau ngày 2/9, ngày khép lại kỳ chuyển nhượng, thực trạng Premier League ra sao thì ai cũng đã rõ. Chỉ có Man City và Chelsea xứng đáng được gọi là những “chiến mã” thực thụ, còn Arsenal, Liverpool, Everton hay Tottenham sẽ chỉ là những “chú ngựa còi” có gắng hết sức cũng không bao giờ đuổi kịp. M.U, trong khi đó, lại là 1 ẩn số thú vị, nhưng để chen chân vào cuộc đua vô địch lại là chuyện khác.

    Sau 5 vòng đấu, câu chuyện càng trở nên rõ ràng. Liverpool, Everton, Arsenal hay Tottenham, với những điểm yếu khác nhau, đều không phải ứng viên vô địch. Họ sẽ chỉ cạnh tranh cho 2 suất còn lại trong top 4, và M.U sẽ là kẻ thách thức tiềm ẩn. Ý nghĩa của 2 trận derby sắp tới, vì thế chỉ mang tính chất phân loại, ai đủ sức xếp thứ… 3, thứ 4, ai dự Europa League. Không gì khác hơn.

    Chỉ có Man City và Chelsea thực sự đủ lực dệt mộng bá vương

    Tại một giải đấu như Premier League, không có tiền, hoặc có ít (như Liverpool, Everton) đồng nghĩa với thất bại. Thậm chí, dù có nhiều tiền nhưng không chịu chi (như Arsenal, Tottenham) hay chi không đúng cách (như M.U), thành công vẫn sẽ nằm ngoài tầm với. Nói cách khác, giải VĐQG Anh lúc này sẽ chỉ là cuộc chiến giữa Man City và Chelsea, 2 CLB giàu có nhất, bạo chi nhất. Những sự cạnh tranh từ “4 con ngựa” còn lại sẽ chỉ là thử thách mà muốn vô địch, 2 “đại gia” kể trên phải vượt qua.

    Mùa giải năm ngoái, Liverpool suýt nữa đã làm nên lịch sử, và chỉ sảy chân ở những thời khắc cuối cùng. Nhưng thử hỏi, nếu có tiền để mua sắm và nhờ đó có một đội hình dày dặn hơn, họ có gặp khó khăn khi vắng Jordan Henderson (bị treo giò) ở trận thua Chelsea hay không? Với 1 cầu thủ đảm trách tốt vai trò hỗ trợ Steven Gerrard tương tự Henderson ở giữa sân, sẽ không bao giờ có cú vấp ngã định mệnh của người thủ quân ngay tại Anfield.

    Câu chuyện cổ tích của Liverpool đã khép lại bằng 1 cái kết dang dở. Nhưng đừng mong chờ câu chuyện ấy lặp lại hàng năm, hay sẽ có 1 đội bóng nào khác viết nên cái kết có hậu hơn. Bởi 1 lẽ đơn giản, sau khi Sir Alex Ferguson ra đi, Premier League đã trở thành một cuộc chạy đua vũ trang và tiền bạc, nơi những người Nga và Ả-rập mới thực sự là bá chủ.
    Việt Dũng • 14:30 ngày 27/09/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay