Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cafe tối: Chuyện những người yêu cũ
ĐỨC HOÀNG • 21:33 ngày 11/11/2013
CLB cũ cũng giống như mối tình cũ. Người ta có thể đối xử với nó theo nhiều cách, cách của Robin van Persie, cách của Batistuta hay của Paul Pogba.
    Hôm qua, Robin van Perise đã ăn mừng đầy phấn khích sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Có người không thích phản ứng này, có người cho rằng anh ta có quyền làm thế. Nói chung, cuộc sống không thể có mẫu số chung, đặc biệt là trong cách hành xử của con người. Không phải ai chia tay rồi cũng “còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm” như Đàm Vĩnh Hưng được. Mỗi người có một thái độ khác nhau với những mối tình cũ.

    Có những người thù hận, theo một mô-típ rất kinh điển của những tình nhân bị phụ bạc. Ví dụ như Paul Pogba mới đây. Chàng cầu thủ trẻ cũng như một anh trai quê đã không thể chấp nhận được cái nhìn khắt khe của phụ huynh người mình yêu (Sir Alex), rồi quyết chí lập thân, để rồi sau khi có sự nghiệp, ném về phía M.U những lời cay nghiệt. “Tôi sẽ chứng minh cho Sir Alex thấy rằng ông ấy đã sai” - anh nói. Có bao nhiêu chàng trai ngoài kia muốn làm điều tương tự với gia đình người yêu cũ? 


    Paul Pogba

    Kiểu thù hận tình cũ ấy dù sao cũng còn rất lành mạnh so với những vụ trả thù đê hèn mà ta thỉnh thoảng hay đọc được trên báo: nó tạo ra rất nhiều những sự nghiệp trong cơn tự ái lớn. Andre Villas-Boas dường như cũng đã làm tất cả ở Tottenham để trả hận Chelsea.

    Có những người, tất nhiên, “còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng”. Gabriel Batistuta hay được nhắc đến như một chuẩn mực của việc đối xử trìu mến với tình cũ. Bàn thắng đầu tiên anh ghi vào lưới Fiorentina trong màu áo Roma là một siêu phẩm - một thứ khiến những khán đài nổ tung và đội hình Roma trở nên phấn khích cực độ. Nhưng Batistuta không ăn mừng. Anh giữ một vẻ mặt đầy tâm trạng, và dường như đã khóc.

    Batistuta dường như khóc sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Fiorentina
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Thế còn Robin van Persie, cách đối xử của anh thuộc loại nào? Có những người hoàn toàn dửng dưng với những mối tình đã qua trong đời - họ coi nó chỉ là những điều tất yếu phải đến và đi như mọi thứ khác. Không có lưu luyến, không thù hận và còn rất ít yêu thương. Nếu họ vô tình gặp lại nhau, họ sẽ chào rất lịch sự (xin lưu ý, loại 1 và loại 2 nhiều khả năng sẽ cố quay đi tảng lờ). Nếu họ phải làm cùng cơ quan, thì công việc vẫn diễn ra bình thường.


    Màn ăn mừng của Van Persie gây nhiều ý kiến trái chiều

    Cristiano Ronaldo cũng đã ăn mừng đầy ngạo mạn sau khi ghi bàn vào lưới Sporting Lisbon. Phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp đều hành xử kiểu “tình là tình nhiều lúc có như không” này. Nói chuyện những mối tình với cầu thủ bóng đá, khác nào nói chuyện thay quần áo với Giorgio Armani hay Donatella Versace, làm sao bắt họ luyến lưu được.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội