Một CĐV nhảy vào sân giữa trận đấu có thể ghi bàn được không? Câu trả lời là có.
Mark Roberts, một CĐV Liverpool chuyên nhảy bổ vào các sự kiện thể thao lớn khắp thế giới, tự xưng là “Tay xâm nhập số 1 thế giới” đã từng 2 lần ghi bàn trong những trận quan trọng. Năm 2000, khi trận Liverpool-Chelsea ở Anfield đang diễn ra thì Roberts ở đâu lù lù xuất hiện, cắt một đường chuyền của Zola và đánh bại cả hàng thủ Chelsea bằng một cú sút, găm bóng vào lưới. Năm 2002, tại Hamdem Park, trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Leverkusen, anh này còn đi bóng qua 2 hậu vệ Bayer trước khi sút tung lưới Hans-Jorg Butt.
Tất nhiên là những bàn thắng như thế này không được công nhận căn cứ theo khá nhiều luật. Đơn cử, như trang phục thi đấu không phù hợp. Hoặc luật không cho phép có 12 cầu thủ của một đội trên sân.
Đó mới đích thực là những “bàn thắng ma” của bóng đá – những bàn thắng khiến cả sân cười ồ lên nhưng chẳng có chút ý nghĩa thực tiễn nào.
Bây giờ mở rộng vấn đề ra một chút: có khi nào một cầu thủ mới xuất hiện ghi bàn, được công nhận đàng hoàng, tạo ra những niềm hy vọng mới, rồi được báo chí tung hô, nhưng thật ra lại cũng chỉ có ý nghĩa như bàn thắng của một “kẻ xâm nhập” xa lạ nào đó hay không?
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/10/14/6//townsend550.jpg)
HLV Roy Hodgson và tiền vệ Andros Townsend
Đặt câu hỏi như thế vì mới đây “kẻ xâm nhập” Andros Townsend của Tottenham đã ghi một bàn thắng cho tuyển Anh vào lưới Montenegro. Gọi anh này là kẻ xâm nhập bởi vì HLV Roy Hodgson đã rất quyết đoán khi trao cơ hội trong một trận đấu quan trọng cho một cầu thủ chưa bao giờ khoác áo đội tuyển. Anh ta về cơ bản là người xa lạ với tuyển Anh.
Ai đã xem bóng đá đều biết rằng có những bàn thắng hàm chứa cả một tương lai, như những bàn đầu tiên của Ronaldo, Rooney hay Ronaldinho. Nhưng có những bàn thắng chỉ cùng tính chất với bàn thắng của một anh CĐV chạy vào sân mua vui (nhiều khi còn không tạo ra nhiều niềm vui bằng anh CĐV). Ví dụ như các bàn thắng chập chờn mà Andy Carroll ghi cho Liverpool, hoặc Michael Owen ghi cho Man United – mỗi lần như thế người ta lại tự hỏi: phải chăng bước ngoặt là đây, phải chăng những bàn thắng tiếp theo sẽ đến đều đặn, rốt cục phía cuối con đường chẳng có gì để chờ đợi.
Andros Townsend có thể trở thành một ngôi sao mới, một cảm hứng mới, hay “kẻ xâm nhập” này cũng chỉ ghi một bàn như tay Mark Roberts thích đùa kia?