Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cafe tối: Phỏng vấn hậu duệ của A.Q
TRẦN MINH • 19:39 ngày 11/12/2013
Cafe News đã tìm được hậu duệ của A.Q, người nổi tiếng với trường phái thắng lợi tinh thần lừng danh. Xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn.
    - Chào anh, xin tự giới thiệu.
    - Tôi là A.Z, cháu 3 đời của A.Q, xin nhà báo cứ hỏi. Đúng theo tên, tôi có thể trả lời từ A-Z.
    - Từ Man United nhé? Theo anh thì David Moyes có bị sa thải không?
    - Sa thải gì. Moyes đang làm việc tốt sao lại sa thải?
    - Tốt?
    - Chứ sao. Moyes tập cho M.U thói quen thua trận. Thua một trận đau đớn, 2 trận hơi đau, 3 trận bình thường, 4 trận làm ngơ. Nếu một hôm ta thức dậy và không còn cảm giác đau đớn nữa, thiệt là sung sướng biết bao.
    - Ồ, lạ đấy.

    Moyes đang "luyện" cho M.U mất cảm giác đau đớn sau mỗi thất bại?

    - Không lạ đâu. Làm đội mạnh có một cái khổ, đó là phải thắng hoài, không sẽ bị chửi, nhưng thắng chẳng được khen. Đội yếu thì thắng được khen, không không bị chửi. Quá sướng. Moyes không thể nâng tầm Everton lên như M.U, nhưng ông đang kéo M.U xuống ngang Everton, hay đấy. Với lại nhà báo bình tĩnh, năm nay biết đâu M.U ăn C1. Lịch sử có mấy ai vừa ăn C1 vừa ăn giải vô địch đâu.
    - Hì hì, anh nói làm tôi nhớ đến một đội cũng mặc áo đỏ, cũng vừa thua.
    - Đấy, thấy chưa. Thua riết thành quen, sẽ không thấy lạ, thấy buồn nữa. 
    - Vậy hôi bia thì sao?
    - Hôi bia cũng vui. Này nhé, dư luận quan tâm quá, thế nào cũng có người lao vào đền cho anh tài xế xui rủi. Biết đâu chính Tiger nhảy vào đền, cú này quảng cáo miễn phí, mỗi ngày có 10 chục trang web ra rả Tiger, hình nào cũng có Tiger, có hình che mặt kẻ hôi của, có hình chả che mặt, nhưng nói chung hình nào cũng có nhãn Tiger. Một màn PR lịch sử. Ở đấy bây giờ mọc lên cái biển "xấu hổ", công an vào cuộc. Tự nhiên người Việt một phen tự vấn lương tâm, một phen xấu hổ, điều chỉnh hành vi, người tài xế không mất gì, lợi cả đôi đường.

    Vụ hôi bia gây xôn xao dư luận những ngày qua ở Đồng Nai

    - Hèn chi...
    - Hèn chi có cái xe lật sữa mà không ai hôi chứ gì. Hề hề, từ đây sẽ còn nhiều chuyện như vậy. Khéo có báo lại chả giật tít: "Kinh hoàng một công ten nơ chở đầy tiền lật mà không có người hôi".
    - Thôi, tôi lạy anh, anh phải là sư tổ của A.Q mới đúng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội