THEO DÒNG SỰ KIỆN:
* HLV Moyes kề cận "lưỡi hái tử thần"
* Moyes rất tốt nhưng... rất tiếc
* Klopp nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế David Moyes
* Tổng kết sớm mùa giải của M.U: Còn hơn cả thất bại
* David Moyes nên cắp sách đến học "thầy" Martinez
* David Moyes và 16 "siêu kỷ lục" tại M.U
* Thêm 2 kỷ lục "siêu tệ" nữa tại M.U chờ Moyes phá
* Moyes rất tốt nhưng... rất tiếc
* Klopp nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế David Moyes
* Tổng kết sớm mùa giải của M.U: Còn hơn cả thất bại
* David Moyes nên cắp sách đến học "thầy" Martinez
* David Moyes và 16 "siêu kỷ lục" tại M.U
* Thêm 2 kỷ lục "siêu tệ" nữa tại M.U chờ Moyes phá
Nội dung trả lời phỏng vấn dài thườn thượt những... 100.000 chữ, tức hơn 3 tờ nhật báo Bóng Đá. Vì danh tiếng của Sir Alex nên phóng viên Xela Nosugref (được chọn vì cái tên viết ngược từ tên cựu HLV M.U) mới phải ngồi nghe suốt 7 tiếng đồng hồ (cấm không được chớp mắt, không được nhúc nhích như kiểu lính gác Thụy Sĩ ở Vatican), nhưng nội dung thì chỉ tóm gọn vài ý đáng chú ý dưới đây.
Theo Fake News, thì Ferguson vô cùng cay cú vì bị tỷ phú Glazer (chủ sở hữu M.U) bắt nghỉ hưu năm ngoái sau khi không đồng ý gia hạn hợp đồng (theo đòi hỏi của Sir Alex) kéo dài 20 năm với mức lương tổng cộng (trả một lần, một cục) 100 triệu bảng.
Ferguson cho rằng M.U (thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới với giá trị 1,5 tỷ bảng theo đánh giá của tạp chí uy tín Forbes, trên cả những CLB thể thao giàu có của Mỹ như New York Yankees (bóng chày) hay Los Angeles Lakers môn bóng rổ) dư sức trả ông 100 triệu bảng, nhưng Glazer vốn keo kiệt (mừng sinh nhật cha đẻ với món quà giá chỉ 12 USD) nên từ chối.
Gia đình nhà Glazer
Một bài báo trên tờ Daily Mail từng nhận định khi Chelsea bỏ ra khoảng 22 triệu bảng “chuộc thân” để mời Andre Villas-Boas từ FC Porto: “Nếu Boas có giá 22 triệu bảng, Alex Ferguson phải có giá không dưới 100 triệu bảng”.
Rõ ràng, M.U không thức thời nên Ferguson mới tức. Công sức bỏ ra gần 27 năm cho Red Devils với 38 danh hiệu (trong đó có 13 chức vô địch Premier League và 2 cúp Champions League) mà chỉ đòi 100 triệu bảng trong 20 năm, thế mà nỡ lòng nào bị từ chối thẳng thừng bằng một tin nhắn gọn lỏn trên Viber từ điện thoại của đứa cháu út nhà Glazer: “Này ông ngoại Alex Ferguson, chớ mà tinh tướng nhé. M.U sẽ cho “ngoại” một đặc ân: chọn người kế vị”.
Thế là, chỉ 1 giây sau, Ferguson trả lời nhà Glazer qua... Facebook với account có tên Glazer Blazer Lazer: “David Moyes là con ngoài giá thú của tôi. Hắn chính là người đã chỉ tôi đưa Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer vào sân giúp M.U lội ngược dòng thần kỳ ở chung kết Champions League 1999, và cũng là người thuyết phục Eric Cantona rời Leeds đến M.U vì lý do: vợ thứ 3 của vị đầu bếp của Leeds vì không chinh phục được trái tim của King Eric nên đã xúi chồng mình bỏ thuốc sổ vào thức ăn khiến Cantona bị Tào Tháo rượt suốt 2 tuần liên tiếp”.
HLV Moyes mới bị sa thải
Chỉ cần hai chi tiết cực đắt kể trên, Moyes nghiễm nhiên được M.U ký 6 năm, nhưng chưa hết một mùa bóng đã bị sa thải (nhưng bù lại được nhận bồi thường 2 ký nho Mỹ, 1 hộp Viagra và 50 phiếu xăng giảm giá có thể sử dụng bất kỳ nơi đâu trên nước Anh để thuận tiện trên hành trình tìm việc mới). Lý do: Moyes luôn trung thành với Ferguson, và đã được Sir Alex hứa cho làm quản lý suốt đời tại một xưởng gỗ trị giá 10 triệu bảng ở Glasgow (mà Ferguson là cổ đông chính với 87% cổ phần) nếu Moyes không tìm được CLB mới trong vòng 2 tháng tới.
Cũng từ Fake News, Ferguson cho biết sẽ cân nhắc trở lại dẫn dắt M.U nhưng khả năng nhận lời chỉ 1%, còn tạm thời việc đáng quan tâm trước nhất là chuẩn bị đặt vé máy bay giá rẻ của Air Asia để sang Nga xem vở ballet Nutcracker nổi tiếng cùng với bà vợ Cathy (đây là lời hứa 28 năm, nay mới thực hiện được).
Kết bài báo trên Fake News, Xela Nosugref nhận định: “Ferguson quả là đại tài, khi không có ông M.U càng thấy rõ hơn giá trị của ông”.