Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Câu trả lời của Giroud "đa cảm"
KHÁNH PHONG • 06:30 ngày 02/03/2015
Sau màn trình diễn thảm họa trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Olivier Giroud đã bị chỉ trích là quá dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính Giroud-yếu-đuối ấy là người đầu tiên của Arsenal biết cách đứng dậy sau nỗi đau, với bàn mở tỉ số quan trọng trong chiến thắng trước Everton.
    Arsenal đã khởi đầu trận đấu với Everton theo cách mà nhiều người đã nghĩ tới. Họ rõ ràng vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh từ trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Monaco. Họ để Everton kiểm soát hoàn toàn thế trận, suýt thủng lưới sau một sai lầm của trung vệ tân binh Gabriel Paulista, và cần tới 27 phút để có pha dứt điểm đầu tiên.

    Người tung ra pha dứt điểm đó chính là Giroud. Tiền đạo người Pháp đã có một pha di chuyển tốt để thoát khỏi sự đem bám của hậu vệ Everton sau quả tạt đẹp của Alexis Sanchez, nhưng động tác lắc đầu sau đó của anh lại không đủ dẻo để đưa bóng đi trúng khung thành. Trên các khán đài lác đác nổi lên những tiếng huýt sáo. Dưới sân, Giroud gục mặt tiếc nuối.


    Ở trận gặp Monaco, những phản ứng ấy của Giroud diễn ra... thường xuyên. Cứ sau mỗi pha bỏ lỡ cơ hội, anh lại lấy tay ôm mặt. Trận ấy, anh ôm mặt nhiều đến nỗi HLV Wenger phát cáu. Một phần vì anh bỏ lỡ quá nhiều, một phần vì Giáo sư không thích tiền đạo của mình để lộ cảm xúc quá dễ dàng. Một sát thủ không nên như thế. Diego Costa của Chelsea không như thế, như Giroud thừa nhận.

    Nhưng “bóng ma Monaco” đã không tồn tại được lâu. Chỉ 12 phút sau pha bỏ lỡ, Giroud đã khiến các khán đài Emirates nổ tung với một pha đệm lòng tinh tế và hiểm hóc hạ gục Tim Howard sau quả đá phạt góc của Oezil. Đáng chú ý, đó là pha dứt điểm được thực hiện bằng chân phải, vốn không phải là chân thuận của Giroud. 

    Đó là bàn thắng thứ 4 của Giroud trong 4 trận gần nhất. Một phong độ tuyệt vời. Giroud, như anh nói, không giỏi hơn hay kém đi chỉ trong có 3 ngày. Trận gặp Monaco chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, mà Giroud-đa-cảm đã đủ mạnh mẽ để vượt qua...

    Giroud phải cám ơn Ospina
    Bàn thắng của Giroud có thể đã trở thành vô nghĩa nếu không có phong độ xuất thần của thủ môn Ospina. Tuyển thủ Colombia đã có một loạt pha cứu thua xuất thần, trong đó đáng kể là 2 tình huống anh từ chối Romelu Lukaku. Trận gặp Everton cũng là trận thứ 4 Ospina giữ trắng lưới trong 7 trận anh được bắt chính ở Premier League.

    CON SỐ:
    4 - Everton chính là nạn nhân ưa thích của Olivier Giroud. 4 trận gần nhất gặp đội bóng vùng Merseyside, tiền đạo người Pháp ghi 4 bàn, gồm có 1 bàn ở chiến thắng gần nhất.
    5 - Chiến thắng trước Everton cũng giúp Arsenal chặn đứng chuỗi trận không thành công trước đối thủ này. Trước đó, họ đã trải qua 5 trận liền không biết thắng The Toffees.
    7 - Với việc hạ gục Everton, Arsenal đã có trận thắng thứ 7 liên tiếp trên sân nhà tại Premier League. Thất bại sân nhà gần nhất của họ là trận thua 1-2 trước M.U ngày 23/11/2014.
    11 - Everton tiếp tục phong độ tệ hại ở Premier League khi chỉ có 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất, tính cả trận gặp Arsenal.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội