Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chấm điểm trận M.U 1-2 Tottenham: Adebayor sáng nhất
BONGDAPLUS.VN • 09:15 ngày 02/01/2014
ĐKVĐ Premier League Manchester United đã gây thất vọng khi thất thủ 1-2 dưới tay Tottenham ngay trên sân nhà Old Trafford tại vòng 20 giải Ngoại hạng Anh. Gục ngã trước Spurs, Quỷ đỏ đã không thể nâng được chuỗi trận thắng liên tiếp của họ trên mọi đấu trường lên con số 7.
    M.U

    David de Gea (5 điểm)
    Không có lỗi trong cả 2 bàn thua của M.U, nếu anh không xuất sắc dùng chân cản phá cú dứt điểm của Lennon thì đội chủ nhà còn thua đậm hơn nữa.

    Patrice Evra (3 điểm) 
    Cầu thủ người Pháp này thường xuyên bị Lennon dùng tốc độ vượt qua.

    Jonny Evans (5 điểm) 
    Có vài pha xử lý tốt khi đối mặt với Soldado, nhưng lại không ngăn được Lennon trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Tottenham.

    Chris Smalling (3 điểm) 
    Bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi sút bóng đúng vào vị trí của Lloris. Trong pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Adebayor, đáng ra Smalling phải làm được tốt hơn.

    Nemanja Vidic (5 điểm) 
    Thủ quân M.U đọc trận đấu tốt và có vài pha cắt bóng xuất sắc. Tuy nhiên, nếu Vidic chơi tốt hơn thì có lẽ M.U đã không phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú đánh đầu của Eriksen.

    Michael Carrick (5 điểm)
    Đã có một trận đấu tròn vai và đôi khi lùi hơi sâu so với thường lệ.

    Tom Cleverley (4 điểm)


    Chơi không hề tệ trong 30 phút đầu tiên, đáng tiếc là sau khi Tottenham mở được tỷ số, Tom Cleverley lại tỏ ra xuống tinh thần và không còn hoạt động hiệu quả.

    Antonio Valencia (4 điểm)
    Thỉnh thoảng cũng gây được khó khăn cho Rose, chỉ có điều những pha xử lý cuối cùng của Valencia lại không được hoàn hảo. Suốt cả trận cầu thủ người Ecuador này không liên lạc được tốt với các đồng đội.

    Adnan Januzaj (7 điểm)
    Hoạt động năng nổ ở cả 2 bên cánh và là người kiến tạo để Danny Welbeck ghi bàn thắng duy nhất cho M.U.

    Wayne Rooney (5 điểm) 
    Mới trở lại sau khi phải ngồi ngoài vì chấn thương háng, không có gì khó hiểu khi Rooney tỏ ra chậm chạp hơn so với thường lệ. Trong hiệp 1 “gã Shrek” đã phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp với Dembele.

    Danny Welbeck (6 điểm) 


    Ghi bàn thắng khá đẹp mắt giúp M.U nhen nhóm lại hy vọng kiếm điểm. Với pha đóng kịch thô thiển trong hiệp 2, đáng ra Danny Welbeck phải bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng.

    Thay người

    Ashley Young (không chấm điểm)

    Chicharito (5 điểm) 
    Thay Carrick ở phút 61 và tạo được áp lực lên hàng phòng ngự Spurs.

    Shinji Kagawa (4 điểm) 
    Được vào sân để đá thay cho Smalling ở phút 66 và chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt.

    Tottenham

    Hugo Lloris (5 điểm) 
    Mắc phải một số sai lầm và thực hiện những quả phát bóng lên khá tệ.

    Kyle Walker (5 điểm) 
    Cả trận Kyle Walker hầu như chỉ lo phòng ngự chứ rất ít khi anh lên tham gia tấn công. Tốc độ của Kyle Walker giúp anh không bị lép vế khi đối mặt với Januzaj .

    Danny Rose (4 điểm) 
    Chơi khá chệch choạc trong hiệp một, sau giờ nghỉ Danny Rose hoạt động hiệu quả hơn.

    Vlad Iulian Chiricheş (4 điểm) 


    Có vài pha ngăn chặn khá tốt, nhưng lại là người mắc lỗi dẫn tới bàn thua duy nhất của Tottenham.

    Michael Dawson (5 điểm)
    Chơi khá lúng túng trong một số tình huống, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ trong những pha không chiến.

    Aaron Lennon (6 điểm) 
    Tốc độ của Aaron Lennon đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Evra, nếu may mắn hơn thì anh có thể có được bàn thắng cho riêng mình trong hiệp 1.

    Etienne Capoue (5 điểm) 



    Duy trì được sự chắc chắn ở tuyến giữa, nhưng không tung ra được những đường chuyền có tính đột biến cao, phải nhường chỗ cho Bentaleb ở phút 64.

    Moussa Dembele (6 điểm) 
    Sau những phút đầu chệch choạc, cầu thủ người Bỉ đã bắt nhịp được với trận đấu và hoạt động hiệu quả hơn hẳn.

    Christian Eriksen (7 điểm) 
    Không phải lúc nào cũng thể hiện được đẳng cấp của một cầu thủ lớn. Dù vậy, Eriksen vẫn để lại ấn tượng bằng đường chuyển mở ra bàn thắng đầu tiên và tự minh nhân đôi cách biệt cho Spurs. 

    Roberto Soldado (5 điểm) 
    Hoạt động tích cực và phối hợp tốt với các đồng đội. Trước khi phải nhường chỗ cho Kane ở 15 phút cuối, lẽ ra tiền đạo người Tây Ban Nha phải có được ít nhất một bàn thắng cho riêng mình.

    Emmanuel Adebayor (8 điểm)
    Là trung tâm của mọi đường lên bóng của Tottenham. Dù phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 2, chân sút cao lớn người Togo cũng kịp để lại ấn tượng bằng quả đánh đầu thành bàn ở phút 34.

    Thay người 

    Nacer Chadli (5 điểm) 
    Sau khi thế chỗ Adebayor. Chadli đã di chuyển không biết mệt mỏi và đóng góp được nhiều vào lối chơi của Tottenham.

    Nabil Bentaleb (5 điểm) 
    Đá thay Capoue từ phút 64 và có một số đường chuyền hoàn hảo.

    Harry Kane (5 điểm) 
    Hoạt động tích cực khi được đá thay Soldado trong 15 phút cuối.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội