Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chê hàng công Chelsea tệ, mục đích của Mou là gì?
VIỆT DŨNG • 15:24 ngày 25/02/2014
Mọi lời nói của Jose Mourinho đều có chủ đích, với mục tiêu cuối cùng là thành tích của đội bóng ông dẫn dắt. Bởi vậy, câu chuyện mới đây giữa chiến lược gia người Bồ và ông bạn chủ hãng Hublot cũng chưa chắc đã là "bị rò rỉ".
    Chiến lược gia người Bồ là một người mưu mô và ranh mãnh. Ông luôn biết cách làm thế nào để, hoặc là làm có lợi cho đội bóng của mình, hoặc gây bất lợi cho đối thủ trực tiếp. Bởi vậy, trước trận đấu được dự kiến sẽ khó khăn trên sân của Galatasaray tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, hẳn không phải ngẫu nhiên mà cuộc nói chuyện giữa ông và một người bạn bỗng dưng bị phát tán.

    Thoạt nghĩ, việc "nói xấu" học trò như vậy thật mâu thuẫn với phát biểu của chính Mourinho cách đây ít lâu, rằng Chelsea chẳng cần mua thêm tiền đạo, đồng thời cũng tác động không tốt tới mối quan hệ giữa HLV này và các cầu thủ, điều có thể gây xáo trộn bầu không khí yên bình trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa chắc nguy cơ đó đã xảy ra. Thay vào đó, thậm chí chiến lược gia người Bồ còn có thể "đắc lợi", chí ít là trong trận đấu trước mắt tại Turk Telekom Arena.

    Lý do là bởi, nếu không coi những lời nói của Mourinho là chê bai, thì đó có thể là động thái khích tướng. Từ đầu mùa giải, đã không ít lần cựu HLV Real Madrid cố gắng áp dụng các biện pháp khác nhau để hàng tiền đạo của ông chơi tốt hơn. Hiệu quả không phải không có, chỉ có điều chỉ là tạm thời. Và vì thế lần này cũng có thể là một "chiêu trò" mới của ông cho chuyến làm khách trước mắt với nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

    Mourinho có mối quan hệ tốt với các ông chủ hãng Hublot

    Ngoài ra, với câu chuyện "hàng công không biết ghi bàn", các đối thủ của Chelsea cũng sẽ lơ là mất cảnh giác. Và nếu như họ xem thường khả năng tấn công của "The Blues", bỏ ngỏ hàng phòng ngự thì xem như đã mắc phải cái bẫy chiến lược gia người Bồ giăng ra. Chẳng cần Samuel Eto’o hay Fernando Torres, Eden Hazard, Oscar hay thậm chí Ramires từ tuyến 2 vẫn có thể "nổ súng" và đó mới thực sự là cách tấn công hiệu quả nhất của họ.

    Một cái lợi nữa, không phải trước mắt mà là về lâu dài, đó là những tuyên bố ấy lại trở thành một lời đề nghị gián tiếp mà Mourinho gửi tới ban lãnh đạo đội bóng, rằng "hãy mua một tiền đạo siêu hạng ở kỳ chuyển nhượng Hè". Những lời than thở ấy của chiến lược gia người Bồ sẽ gây sức ép khiến Roman Abramovich lại phải rút ví chiêu mộ gấp một chân sút đẳng cấp, sau khi đã không tiếp xúc với một mục tiêu nào ở tháng 1 vừa qua.

    Nói tóm lại, sau câu chuyện "bị rò rỉ" giữa Mourinho với ông chủ hãng đồng hồ Hublot tại Thụy Sĩ, có thể nói hại thì chẳng thấy đâu, mà lợi thì lại đủ đường, không chỉ trước mắt mà còn cả cho tương lai lâu dài. Và nếu quả thực tất cả chỉ là một "màn kịch" do ông thầy "lắm chiêu" người Bồ một tay dựng nên, thì người hâm mộ cũng như giới chuyên môn cũng nên ngả mũ nể phục ông, một con người thực sự đặc biệt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội