Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea bắt đầu luống cuống vì nước đi táo bạo của M.U
Kinh Thi • 18:22 ngày 09/07/2017
Có lúc, HLV Antonio Conte nổi đình nổi đám, nhưng không phải vì thành tích đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội này.
    Conte tỏ ra bất mãn trước sự chậm chạp của giới lãnh đạo Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Việc M.U đồng ý mức giá 75 triệu bảng khiến Romelu Lukaku vuột khỏi sự đeo đuổi của Chelsea một lần nữa cho thấy chuyện Conte bất mãn là có thật. 

    Tất nhiên, Chelsea có thể quay sang Alvaro Morata hoặc Andrea Belotti trong nỗ lực tìm mua tiền đạo thay chỗ Diego Costa. Nhưng dù kết quả ra sao, vấn đề vẫn vậy: nhà vô địch Premier League 2016/17 không thể dẫn đầu trên thị trường chuyển nhượng.

    Thứ nhất, nếu Chelsea mua được Morata thì đấy cũng chỉ là sự kết hợp giữa hai nỗi thất vọng vốn không hề xem nhau là “kế hoạch A”. Buồn lòng vì không được thi đấu nhiều ở Real Madrid, Morata muốn sang M.U, đầu quân dưới trướng thầy cũ Jose Mourinho. Hóa ra, địa chỉ tương lai mà Morata hy vọng giờ lại là Chelsea, đội đang gấp rút dùng “kế hoạch B” sau khi thất bại với kế hoạch tuyển mộ Lukaku.

    Thứ hai, Chelsea đã rơi vào thế hạ phong trên bàn đàm phán, khi mọi chuyện giờ đã lộ rõ: họ cần mua tiền đạo hơn là đội bóng sở hữu các tiền đạo ấy cần bán người. Real Madrid quyết không hạ giá Morata (80 triệu bảng). Torino càng không phải nhiều lời. Đội nào muốn có Belotti, cứ việc trả đúng 100 triệu euro theo điều khoản mua đứt hợp đồng. 

    Bị ép giá đã đành, Chelsea còn phải “phân tâm”: muốn có Morata nhưng vẫn phải quan tâm đến Belotti như một giải pháp dự phòng. Đấy là chưa kể “hạ sách” giữ lại Diego Costa, trong trường hợp rút cuộc họ chẳng mua được tiền đạo nào.


    Mọi người đều biết, Conte đã nhắn tin để nói thẳng với Costa rằng ông sẽ không dùng anh trong mùa tới. Việc Costa chủ động tiết lộ điều này cũng nói lên rằng, anh sẵn sàng ra đi. Nhưng, chúng ta đang nói về bóng đá nhà nghề ở mức độ cao nhất. 

    Đấy là nơi mà những cái đầu lạnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi cho bản thân, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Costa ký tiếp hợp đồng, còn Chelsea chẳng phải hao tổn tài lực để theo đuổi những bản hợp đồng mà họ sẽ bị ép giá. Tại sao không?

    Cũng chẳng riêng gì vị trí trung phong. Conte còn muốn tăng cường nhiều hảo thủ khác, rút cuộc vẫn đang gần như trắng tay trong mùa chuyển nhượng. Chelsea vẫn chưa mua được Tiemoue Bakayoko, dù khả năng này đã được bàn đến từ rất lâu trong khi Monaco chẳng hề giàu có đến mức có thể giữ được những hảo thủ mà họ không muốn bán. 

    Trong tình hình này, xem ra báo giới đã đi quá xa khi cứ liên kết Chelsea với hàng loạt hảo thủ khác: Antonio Rudiger, Christian Benteke, Fernando Llorente...

    Không chóng thì chầy, tất nhiên Chelsea sẽ kịp bổ sung lực lượng trước mùa bóng mới. Nhưng HLV Conte rất khó hài lòng với “cửa sổ mùa Hè 2017”.

    Chelsea coi chừng theo vết xe đổ của Juventus
    Hồi tháng 7/2014, Antonio Conte đã nhất quyết rời Juventus bởi CLB này không đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng của ông, cụ thể là để Alexis Sanchez rơi vào tay Arsenal từ Barcelona. Đó là bài học cảnh tỉnh cho Chelsea với ông thầy có cá tính mạnh mẽ như Conte.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội