Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Chán hay không chán?
09:57 ngày 29/04/2015
Câu chuyện Jose Mourinho áp dụng chiến thuật phòng ngự thực dụng, để khiến cho trận derby London vừa qua trôi qua trong tẻ nhạt chưa dừng lại ở những lời phản pháo của “người hạnh phúc” dành cho các CĐV Arsenal. Đấy thật sự là một đề tài: liệu ông chủ Roman Abramovich có cảm thấy chán với Chelsea mùa này hay không?
    Nếu đặt vào vị trí của Abramovich, liệu bạn có chán khi đội bóng của mình chuẩn bị lên ngôi vô địch sớm vài vòng đấu không? Bạn có chán không khi Eden Hazard đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, đội hình của bạn có đến 6 cầu thủ lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu và đội bóng trẻ của bạn cũng đạt được những thành tựu hết sức đáng khích lệ?

    “Roman rất vui”, Mourinho nói. “Tôi thấy ông ta ôm cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận derby. Ông ấy có thể ở Nga và tận hưởng trận đấu theo cái cách mà ông ấy ngồi tại Stamford Bridge và tôi tin mọi CĐV Chelsea cũng vui nếu chúng tôi vô địch”. 

    Abramovich quyết định mua lại Chelsea sau khi chứng kiến trận thắng nghẹt thở 4-3 của Man United trước Real Madrid tại lượt về tứ kết Champions League 2003. Người ta tin là ông đã cố mời Pep Guardiola sang London làm việc vì rất ấn tượng với cách Barcelona thống trị thế giới. Đấy là nguồn cơn của thông tin cho rằng Abramovich không thật sự hài lòng với cách mà Chelsea vô địch mùa này.


    Tất nhiên không một ai có thể kiểm chứng được những thông tin kiểu như thế. Chỉ một điều chắc chắn: Abramovich đâu có lạ gì Mourinho, một người dù trời có sập xuống cũng không bao giờ từ bỏ triết lý của mình. Thế nên khi mời lại Mourinho, Abramovich thừa hiểu là ông chuẩn bị đón nhận những gì. Vả lại nếu thật sự thích bóng đá đẹp và sexy, Abramovich cũng chẳng mời Rafael Benitez về cầm đội tạm thời cách đây 2 mùa. Benitez là bậc thầy của lối đá ru ngủ!


    Trong bóng đá, đôi khi ta phải chọn giữa cái đẹp và sự hiệu quả. Và trong nhiều trường hợp, hiệu quả chính là đẹp vậy. Carlo Ancelotti được xem là người phát dương quang đại bóng đá đẹp, nhưng khi Real vừa có bàn mở tỷ số trước Atletico tại lượt về tứ kết Champions League mới đây, điều đầu tiên ông làm sau khi ăn mừng là tung ngay một trung vệ và một tiền vệ phòng ngự vào sân.

    Trận Arsenal - Chelsea vừa qua có chán không? Có thể nó chán với Arsenal vì đội của họ đã bỏ qua một cơ hội để thu hẹp khoảng cách, nhưng cách CĐV Chelsea vui mừng cho thấy họ không hề chán. Một trận đấu hay không chỉ bởi nó có nhiều bàn thắng mà đôi khi bởi cách 2 đội thi triển lối đá để khắc chế lẫn nhau. Cũng giống như 2 cao thủ giao đấu, có khi cả ngày chỉ hơn nhau một chiêu, nửa thức, chứ đấu thể anh đấm tôi một cái, tôi trả lại một cái y như... đánh nhau ngoài chợ.


    Trước khi bước vào trận đấu với Leicester, Chelsea đang là đội ghi nhiều bàn thứ nhì tại Premier League, chỉ kém Man City. Một đội bóng có tiền vệ kiến tạo nhiều nhất (Fabregas), tiền đạo đang tranh Vua phá lưới (Costa) và cầu thủ hay nhất mùa (Hazard) đâu thể xem là một đội bóng buồn ngủ. Có thể thấy mùa này Mourinho đang kết hợp rất nhuần nhị bóng đá sexy và bóng đá hiệu quả. Một Chelsea sẵn sàng phủ đầu để đánh gục ý chí phản kháng trong những trận cầu nhỏ và một Chelsea lạnh lùng đến chai đá trong những trận đại chiến.

    Thế nên mới có chuyện HLV Nigel Pearson của Leicester tính đến phương án tung đội hình yếu vào đá với Chelsea, chấp nhận “buông” để dành sức cho những cuộc “đại chiến” với những đội cùng cảnh ngộ như Newcastle, Sunderland và QPR. Một đội bóng với khí thế lấn át như thế liệu có chán không? Cuối cùng, xin trích lời của 2 BLV cho ESPN là Craig Burley và Stuart Holden: “Vô địch thì chả bao giờ... chán cả”.
    Trần Minh • 09:57 ngày 29/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay