Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea chờ phép lạ từ Hiddink
• 14:29 ngày 01/01/2016
Bóng đá Anh với mức độ phổ biến về ngôn ngữ và khả năng marketing tài ba cùng sức hấp dẫn khó đoán về sự cạnh tranh chuyên môn của Premier League, đang trở thành đề tài nóng trước thềm năm mới.
    Về lý thuyết, lá cờ đầu của bóng đá Anh không phải là ĐT Anh (chuyên gia… thi rớt ở các giải lớn như EURO hay World Cup) mà phải là ĐKVĐ Premier League. Rất tiếc, hiện tại Chelsea lại đang gần nhóm rớt hạng.

    Chelsea là đội bóng đặc biệt. Ông chủ đặc biệt Roman Abramovich mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Anh và Premier League về mức độ thành công chuyên môn cũng như bước đột phá về chi tiêu trong chuyển nhượng. The Blues là đội bóng giàu thành tích số 2 trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh nhờ những con người đặc biệt, mà kẻ tự xưng là Special One (Người đặc biệt) vừa bị sa thải. Thay thế Mourinho là một người đặc biệt khác.

    Guus Hiddink có sứ mạng khôi phục uy tín và danh dự cho Chelsea, nhưng điểm đặc biệt ở chỗ đích nhắm của The Blues sẽ không phải là Premier League, mà là Champions League. 

    Xin đừng cho rằng đó là chuyện đùa, hoặc viển vông. Cờ đã đến tay, phải phất. Định mệnh đã gọi tên, chẳng ai từ chối cả, giống như khi được mời ăn tối cùng nữ minh tinh Angelina Jolie, bạn có nỡ nói không?


    Champions League giống một cô gái đẹp có sức hấp dẫn khó cưỡng. Giải đấu này còn gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt liên quan đến Chelsea và Hiddink. The Blues dưới thời Mourinho (từng vô địch châu Âu với Porto và Inter Milan)  rất mạnh, nhưng chưa bao giờ vào chung kết Champions League. Nhưng  Chelsea của Avram Grant đã vào chung kết Champions League, chỉ thua M.U vì kém may ở loạt sút luân lưu 11m. Nhưng Chelsea của Roberto Di Matteo đã bước lên bục cao nhất ở Champions League 2011/12, khi không ai tin điều đó có thể xảy ra. Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến Chelsea của Hiddink đã quá kém may mắn khi thua Barcelona ở bán kết Champions League năm 2009.

    Nếu Chelsea vượt qua Barca, lịch sử bóng đá đã vĩnh viễn thay đổi, có thể đội bóng vĩ đại sẽ là The Blues chứ không phải Barca của Pep Guardiola và Lionel Messi. Nỗi đau Champions League cùng Chelsea năm 2009 vẫn còn đó với Hiddink, nhưng niềm hạnh phúc vô địch Cúp C1 (tiền thân của Champions League) năm 1988 vẫn là kỷ niệm đẹp trong đời HLV người Hà Lan. 

    Hiddink, dù muốn dù không, cũng phải gắn chặt số phận trong bóng đá với Champions League. Khi vô địch châu Âu với PSV, ông còn rất trẻ trong nghề huấn luyện. Bây giờ, khi sắp 70 tuổi, Hiddink vẫn nuôi ước mơ chinh phục giải đấu này một lần nữa, rất có thể là một lần nữa rồi thôi, giải nghệ cũng không tiếc. Champions League còn là một món nợ phải đòi với Hiddink, khi nhớ về thất bại năm 2009. 

    Có người nói Chelsea không có hy vọng gì, nhưng đừng bao giờ quên câu chuyện của Chelsea với Di Matteo (2012), PSV với Hiddink (1988) hay Porto với Mourinho (2004). Bóng đá luôn ưu ái dành chỗ cho những bất ngờ, vì nó điểm xuyết hoàn hảo cho chủ thể như sự kết hợp giữa cái sự chảnh và nét quyến rũ lạ lùng của một cô gái đẹp. Chelsea kể từ khi có Abramovich luôn ôm mộng lớn. Premier League, FA Cup hay Cúp Liên đoàn ư? Bỏ hết, hãy dành toàn bộ sức lực cho Champions League. Hãy viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại với một HLV từng được “phong thánh” ở Hà Lan, Australia, Hàn Quốc, Nga. 

    Hiddink có khả năng tạo ra những phép lạ. Bây giờ, ở Chelsea, ông cần phép lạ ấy hơn bao giờ hết, cho Chelsea, bóng đá Anh và trước nhất là chính mình. Cũng là một sự kết hợp hoàn hảo, xuất phát từ tiếng gọi của số mệnh.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội