Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Đêm cuối cùng với Cech?
Việt Cường • 17:02 ngày 24/05/2015
Với 6 lần ra sân ở Premier League mùa này, Petr Cech không cần tới trận đấu với Sunderland để đủ tư cách nhận huy chương vô địch. Nhưng anh vẫn đang làm tất cả để hy vọng vượt qua chấn thương bắp chân và có mặt trong đội hình xuất phát của The Blues, bởi những trải nghiệm như đêm nay có thể không bao giờ trở lại nữa.
    Khi Chelsea đưa Thibaut Courtois trở lại từ Atletico Madrid, Petr Cech đã quyết định phải ra đi. Anh biết rằng Courtois được đưa về là để thay thế vị trí số 1 của anh ở khung thành Chelsea. Nhưng, bằng cách nào đó, Jose Mourinho đã thuyết phục được Cech ở lại thêm 1 năm. Tuy nhiên, ông sẽ không thể làm điều đó thêm một lần nữa. Khát khao được ra sân hàng tuần của Cech là quá lớn; tuổi 33 vẫn chưa phải là tuổi nghỉ hưu với một thủ môn, và Cech thì chưa sẵn sàng với vòng quay nhàm chán tập luyện-dự bị-lĩnh lương-tập luyện...

    Khi Cech quyết định đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh ở Stamford Bridge, chẳng ai có thể trách anh. Jose Mourinho không. Các CĐV cũng không. Sau những gì Cech đã làm cho Chelsea, mọi lựa chọn của anh đều xứng đáng được tôn trọng, kể cả khi nó mang tên M.U hay Arsenal. Ngược lại, Cech cũng sẽ rời Stamford Bridge với không một lời trách cứ. Courtois lấy vị trí của Cech cũng như Cech lấy vị trí của Cudicini 11 năm trước. Những sự thay thế đó là một phần tất yếu của sự phát triển trong môn thể thao này.

    Nhưng Cech sẽ nhớ Chelsea, và Chelsea sẽ nhớ Cech. Chelsea là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của Cech, còn Cech là nền móng cho sự lớn mạnh của Chelsea thời Abramovich. Hai chức vô địch Premier League ở nhiệm kỳ đầu của Mourinho gắn liền với những màn trình diễn tuyệt vời của Cech, người lập kỷ lục kép - 24 trận sạch lưới, 15 bàn thua - trong mùa đầu tiên. Trong chức vô địch Champions League hồi 2012 của Chelsea, Cech cũng lập đại công. Anh đoán đúng hướng cả 5 quả đá penalty của Bayern, cản được 2 quả, trước khi Drogba thực hiện thành công cú đá quyết định.


    Với 15 danh hiệu các loại sau 491 trận (có thể là 492), trong đó có 220 trận giữ sạch lưới, Cech đường hoàng có một chỗ đứng trang trọng trong ngôi nhà huyền thoại ở Stamford Bridge. Nhưng anh tạo dựng được một chỗ đứng trong tim các CĐV Chelsea bằng một con số khác: 16. Đó là quãng thời gian tính bằng giây từ khi trận Reading-Chelsea (10/2006) bắt đầu tới lúc Cech nhận cú thúc gối trời giáng từ Stephen Hunt. Anh bị rạn sọ não, tưởng phải giải nghệ, thậm chí cả mạng sống cũng bị đe dọa.

    Nhưng Cech không chết. Anh cũng chẳng giải nghệ. Cuối mùa ấy, anh đã trở lại, ra sân trong các trận chung kết Cúp Liên đoàn và Cúp FA mà Chelsea thắng cả 2. Ngày trở lại, Cech mang một diện mạo mới, với chiếc mũ được thiết kế đặc biệt để bảo vệ phần trên của đầu. Cech đã không rời chiếc mũ ấy từ đó cho tới nay. Hình ảnh thủ thành cao lớn người Czech với chiếc mũ bảo hộ màu đen không giống ai cũng trở thành một phần không thể tách rời khi người ta nghĩ về Chelsea, cả trong vinh quang lẫn khi thất bại.

    Nhưng sau đêm nay, có thể sẽ chẳng bao giờ các CĐV của The Blues có cơ hội tìm kiếm cảm giác an toàn từ chiếc mũ quen thuộc ấy nữa...

    1 trong 3 người còn sót lại của thế hệ 2004
    Mùa Hè 2004, Chelsea tiếp tục đầu tư rất mạnh tay trên TTCN. Họ mang về 8 cầu thủ trong mùa Hè, đáng kể có Cech, Drogba, Robben, Kezman, Tiago và Ferreira. Nhưng chỉ có 2 trong đó còn gắn bó với Stamford Bridge (người kia là Drogba) đến hôm nay. Nếu tính cả đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đầu tiên của mùa, gặp M.U, thì tổng cộng chỉ còn 3 người thuộc thế hệ 2004 còn sót lại (Terry, Cech và Drogba).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội