Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Đủ là đủ
• 13:33 ngày 09/02/2015
Nếu bạn là fan trung lập của bóng đá Anh, hãy nguyền rủa Man City: chính đội ĐKVĐ Premier League đã làm cho cuộc đua vô địch năm nay trở nên chán ngắt, khi hai tay dâng vương miện cho vị vua mới mang tên Chelsea.
    Man City từng là mối đe doạ cho Chelsea, khi san lấp khoảng cách 9 điểm vào thời điểm đầu năm mới 2015. Đáng tiếc là chỉ hơn 1 tháng sau, họ đã ca bài “giã từ vũ khí”. Một đội bóng chỉ thắng 1 trong 6 vòng gần đây nhất ở giải Ngoại hạng Anh không xứng đáng vô địch Premier League, dù vẫn biết 38 vòng đấu là cuộc đua đường dài cho phép mỗi ứng viên đạp thắng (phanh) đôi chút chứ không cần lúc nào cũng nhấn ga lao vọt về phía trước.

    Chelsea cũng không phải quá mạnh. Ngay từ khi The Blues còn bất bại hơn 20 trận trên mọi đấu trường vắt từ mùa giải trước sang mùa này, Jose Mourinho đã nói rõ: thành tích bất bại là gánh nặng hơn là mục tiêu. Rồi Chelsea cũng trở về với bản chất, sau các thất bại trước Newcastle và Tottenham. Đó là quãng thấp, là những nốt trầm hiếm hoi trước khi Chelsea vọt lên quãng cao với những nốt cao lảnh lót. 

    Không chói lọi nhưng vừa đủ để đạt mục tiêu tối thượng là những gì thầy trò Jose Mourinho đã làm rất tốt, tính đến thời điểm này. Nói như người phương Tây thì là câu “đủ là đủ” (enough is enough). Nhiều hơn đủ cũng chỉ là đủ (đá tấn công huỷ diệt, ghi nhiều bàn thắng đẹp rốt cuộc cũng chỉ là giành chiến thắng).

    Chelsea mất Costa và Fabregas rất vất vả mới thắng Aston Villa là đội bóng không biết ghi bàn (nhưng đã ghi bàn trước The Blues) nhờ vào những giá trị cũ vững bền mang tên Hazard, Ivanovic. Tất nhiên, không thể không nhắc đến Mourinho, vốn là chuyên gia của câu châm ngôn “đủ là đủ”. 


    Ngay từ lúc khởi nghiệp, Mourinho đã luôn lấy câu nói ấy làm kim chỉ nam của chính mình. FC Porto (vô địch Champions League năm 2004) có thể bị giới chuyên môn xem là nhà vô địch Champions League dở nhất trong lịch sử, nhưng Mourinho chẳng thèm quan tâm. Porto thắng may M.U (nhờ sai lầm phút chót của thủ môn bị bệnh lãng trí Tim Howard), thắng tiếp Deportivo và Monaco để đưa Mourinho lên đỉnh châu Âu, dọn đường cho Người đặc biệt đến Chelsea, nối dài hành trình huyền thoại của ông từ Chelsea đến Inter Milan qua Real Madrid rồi trở lại Stamford Bridge. Không ai phủ nhận Mourinho tài năng, nhưng cũng không ai phủ nhận không phải lúc nào ông cũng thắng thuyết phục. 

    Chẳng sao cả, với Mourinho thì một kẻ chiến thắng thiếu thuyết phục vẫn hơn một kẻ thất bại vĩ đại, bởi lịch sử chỉ ghi tên kẻ chiến thắng và kẻ thất bại có nói gì cũng vô nghĩa. Chelsea vượt qua Liverpool tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn, vượt qua Man City tiến sát đến chức vô địch Premier League, còn gì tuyệt hơn đánh bại 2 đối thủ đã xếp trên The Blues ở giải Ngoại hạng mùa rồi? 

    Công bằng mà nói, Chelsea là đội xứng đáng nhất nếu thầy trò Mourinho đăng quang ở Premier League 2014/15. Man City tự đánh mất mình, M.U vẫn sẽ tiếp tục vật lộn với Louis van Gaal, Arsenal chỉ là ứng viên giả hiệu, Liverpool sa sút như lẽ tất yếu khi Luis Suarez ra đi, còn Tottenham mãi mãi chỉ là phù dâu xuất sắc mơ ngày trở thành cô dâu trong dạ tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. 

    Chelsea, theo đúng phong cách và tính cách của Mourinho, chính là kẻ khôn ngoan, dẻo dai, giàu thực lực và có phong độ tốt nhất, ổn định nhất. Quan trọng nhất: The Blues biết chỉ cần đủ, không cần dư, là đủ!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay