Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea làm thế nào mới vừa lòng Hazard?
Lộc Trần • 15:17 ngày 10/03/2016
Jose Mourinho ra đi, Guus Hiddink đến và hết mực cưng chiều nhưng ngôi sao lớn nhất của Chelsea, Eden Hazard vẫn không chịu tỏa sáng.
    Trong ngày Chelsea thất thủ trước PSG, người ta nói nhiều về thái độ thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Dường như ngoài Diego Costa, không ai muốn chiến đấu và chiến thắng. Khi tiền đạo người Tây Ban Nha rời sân phút 60, Chelsea mất nốt niềm hi vọng cuối cùng. Bất giác, chúng ta nhận ra mình đã quen với việc Eden Hazard chỉ đứng cho đủ 11 người trên sân.

    Hazard có vấn đề trong tư tưởng, anh vẫn chưa thỏa mãn một điều gì đó. Khi khả năng của anh đã được công nhận từ lâu, Hazard không thể cứ thế biến mất ở tuổi 25. Nó khác với cách Fernando Torres chuyển từ niềm tự hào Liverpool sang vũng tiền Chelsea, Hazard vẫn ở đây sau 1 năm đại thành công. 

    Hiddink đã bất lực với Hazard còn Blanc thì đang đợi sẵn

    Jose Mourinho đã bị sa thải theo ý muốn của nhiều cầu thủ, trong đó có Hazard. Nhưng kể từ ngày Hiddink lên thay, Hazard mới chỉ ghi 2 bàn trong 15 trận vừa qua. Một là trong chiến thắng 5-1 trước MK Dons và một là trước đội hình B của Man City, tất cả đều ở FA Cup. Hazard vẫn chưa ghi bàn tại giải Ngoại hạng và vừa chứng kiến đội nhà bị loại khỏi Champions League. Còn sự thật nào có thể cay đắng hơn với Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa 2014/15?

    Tương lai của Hazard bị đặt dấu hỏi lớn sau mùa này. Anh không còn mặn mà với mảnh đất đã đưa tên tuổi của mình lên tầm thế giới. Bằng chứng? Trong khi các đồng đội vội vã vào đường hầm trong giờ nghỉ trận đấu với PSG để chờ đợi chỉ đạo của HLV Hiddink, Hazard lại thản nhiên đổi áo với Di Maria.

    VIDEO: Hazard gây bão khi đổi áo với Di Maria giữa giờ

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Hiddink biện minh 1 cách vụng về rằng đó là “văn hóa của từng vùng và từng… cầu thủ” nhưng thừa nhận không ai có thể ngăn các CĐV la ó. Họ có quyền chỉ trích kẻ đã vô tâm khi đội nhà đang thua thiệt. Họ có quyền mắng kẻ đòi rời sân bằng được ở phút 77 dù chẳng biết anh ta có dính chấn thương thật hay không. Khi niềm tin bị thử thách quá lâu, đừng bắt các CĐV phải suy nghĩ thấu đáo.

    Không còn người hâm mộ đứng đằng sau, Hazard đơn độc tại Stamford Bridge. Đổi áo với Di Maria, Hazard đã chọn PSG là bến đỗ? Không ai biết cụ thể trong đầu anh nghĩ gì nhưng một điều có thể chắc chắn, tương lai của anh không còn tươi sáng tại London.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội