Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Ngày trở lại thảm họa của Costa
Phạm Nam Khang • 09:37 ngày 20/05/2015
Đẩy đi một chân sút thi đấu vật vờ là Fernando Torres khỏi sân Stamford Bridge, Chelsea kỳ vọng rất nhiều ở tân binh Diego Costa. Thế nhưng, ngày trở lại của Costa sau chấn thương lại là một thảm họa.
    63 phút có mặt trên sân của chân sút người Tây Ban Nha ở trận Chelsea thua 0-3 trước West Brom rạng sáng qua không chỉ khiến giới chủ The Blues thất vọng về những đóng góp chuyên môn của anh, mà thái độ thi đấu dẫn đến chiếc thẻ vàng của cầu thủ này, cũng như việc khiến đồng đội Cesc Fabregas phải lĩnh thẻ đỏ vì tính khí nóng nảy của anh thật sự đã khiến lãnh đạo Chelsea tức giận.

    Diego Costa đã thi đấu mờ nhạt ra sao khiến Chelsea thua tơi tả, và cầu thủ gốc Brazil này đã có thái độ như thế nào làm đội bóng anh mất người? Xin thưa, Costa chẳng có đóng góp gì trong vai trò “số 9” ở trận thua bạc nhược của The Blues trước West Brom. Thậm chí, chính cái tội gây gổ với trọng tài của Costa đã gián tiếp khiến đồng đội Cesc Fabregas phải nhận thẻ đỏ ở phút 29. 


    Thật ra, khi Chelsea mua Costa từ Atletico Madrid, chân sút này cũng đã gây ấn tượng rất mạnh, đặc biệt là cho người thầy Jose Mourinho. Thật vậy, một ông thầy luôn cực kỳ khắt khe trong đánh giá cầu thủ, phải bỏ ra gần nửa năm trời để theo đuổi Diego Costa đó không phải là chuyện bình thường, mà vì cái tài của chân sút “thô kệch” này. Mourinho đặt niềm tin ở Costa là đúng vì dù chỉ là “kép phụ” cho Diego Forlan, Radamel Falcao, Sergio Aguero ở Vicente Calderon suốt nhiều năm, nhưng với khát vọng vươn lên, Costa đã góp công lớn giúp Atletico đoạt La Liga mùa trước khi ghi đến 27 bàn thắng. 

    Nói cách khác, trước khi sa sút, gây họa cho Chelsea, Costa từng tỏa sáng, giúp NHM Chelsea trải qua những cảm giác tột đỉnh nhất của niềm vui hạnh phút. Thật vậy, với phong cách thi đấu không màu mè, dứt điểm gọn gàng, Costa trình diễn lối chơi đơn giản, mộc mạc mà không kém phần hiệu quả với 17 pha ghi bàn ở giai đoạn đầu mùa giải Premier League. 

    VIDEO: West Brom 3-0 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng tài năng của Costa vẫn chưa che phủ được cái bản năng xấu của anh. Nói cách khác, trong con người Costa có hai mặt. Một nửa là tốt còn nửa kia thật sự không tốt và cần được anh thay đổi. Ở đó, cái xấu của Costa chính là phản xạ vô thức, là thói quen hành xử thô thiển đã đôi lần khiến Chelsea phải nhận lấy hậu quả. Rõ ràng, HLV Mourinho cần phải xem lại điều này để tốt hơn cho Chelsea nếu dùng Costa ở mùa giải tới.

    Costa từng bị treo giò 3 trận
    Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Costa từng dính án phạt treo giò nặng nhất với thời gian lên đến 3 trận vì anh đã có hành vi thô bạo khi giẫm lên chân Emre Can của Liverpool tại bán kết lượt về Capital One Cup hồi tháng 1/2015.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội