Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Ngự ở đỉnh nhờ chuyển nhượng khôn ngoan
Chiêu Văn • 14:03 ngày 03/11/2014
Chelsea đã chơi 15 trận ở mọi giải đấu mùa này, và đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn chưa phải nếm mùi thất bại.
    Họ mạnh mẽ tới mức cả mùa này, The Blues chỉ mới bị đối thủ dẫn trước 37 phút trong tổng số 1.350 phút đã thi đấu, Burnley và Swansea City là 2 đội đã ghi được bàn trước họ. Thống kê đó hết sức ấn tượng, cho thấy sự chủ động và áp đảo tuyệt đối của đội bóng áo xanh. Chelsea chơi thứ bóng đá hiệu quả đến không thương tiếc và trong khi những đối thủ của họ để mất điểm vì áp lực, đoàn quân của Jose Mourinho đang ngày càng mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Premier League, dù bây giờ mới là đầu tháng 11.

    Sau một mùa giải với nhiều trục trặc, nhất là việc thiếu một tiền đạo đẳng cấp, Chelsea đã thực sự lột xác. Mourinho từng nổi tiếng bởi việc gọi đội bóng của ông là “chú ngựa nhỏ” trong cuộc đua vô địch 2013/14. Giờ đây, họ đang là "Xích Thố" của cuộc đua. Eden Hazard, Oscar, Andre Schuerrle cùng các đồng đội đã trưởng thành thêm 1 tuổi, nhưng quan trọng hơn, Mourinho đã tăng cường lực lượng hết sức khôn ngoan trong mùa hè để thay đổi hoàn toàn đội bóng của ông.

    Mùa trước, để ngăn cản Chelsea thật đơn giản: tập trung số đông để hạn chế khoảng trống của Hazard và Oscar. Bộ đôi đó là mối đe dọa lớn nhất và cũng gần như là duy nhất trên hàng công áo xanh. Aston Villa đã làm được điều đó, cả Sunderland và Crystal Palace nữa. Cả ba đội đó đều chỉ chiến đấu để trụ hạng, nhưng đã có thể đánh bại ứng cử viên vô địch Chelsea. Tất nhiên, những chiến thắng của họ là rất đáng khen ngợi, nhưng phần quan trọng hơn là Chelsea đã tự thua.


    Thất vọng vì những thất bại đó, Mourinho đã dành cả mùa hè để đảm bảo chúng không lặp lại trong mùa giải mới. Ông giải quyết vấn đề bằng 2 chữ ký lớn: Diego Costa và Cesc Fabregas. Costa đã có 9 bàn mùa này, và sau chiến thắng 2-1 trước QPR, Fabregas cũng có số đường kiến tạo tương đương. Bộ đôi đó đã gây ấn tượng mạnh với giải đấu và thực sự đưa Chelsea lên một đẳng cấp mới: đẳng cấp thống trị Premier League.

    Chỉ trong vài tháng, The Blues đã từ chỗ về đích kém đội vô địch Man City 4 điểm tới chỗ hiện đang dẫn lại chính đối thủ này 6 điểm trên bảng xếp hạng. Liverpool là á quân Premier League mùa trước, hơn Chelsea 2 điểm. Hiện mới đầu tháng 11, và họ đang kém The Blues 12 điểm. Tất cả xảy ra không hề ngẫu nhiên.

    Costa ghi những bàn thắng mà Chelsea rất cần mùa trước, và quan trọng hơn, Fabregas đang tạo ra vô số cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Hệ thống của Chelsea không thay đổi, vẫn là sơ đồ 4-2-3-1, nhưng những bộ phận cấu thành của cỗ máy đã được nâng cấp đáng kể. QPR tìm cách lùi sâu và phong tỏa khả năng tấn công của Chelsea ở Stamford Bridge, nhưng với Fabregas trên sân, các đối thủ của Chelsea khó làm điều đó hơn nhiều so với mùa trước.

    Nếu sân bóng đá là một bàn cờ vua, thì Fabregas là quân hậu của Mourinho, quân cờ mạnh nhất, có thể bắt quân, chiếu tướng và đe dọa hết cờ từ gần như là mọi vị trí trên sân. Càng ấn tượng hơn nếu nhìn lại bảng cân đối chuyển nhượng của Chelsea trong mùa hè và thấy rằng họ đã xây đựng được đội hình mới mà hầu như không phải mất một xu nào, với tiền bán cầu thủ gần như đủ để bù đắp cho việc mua mới.

    Chelsea "kiếm bộn" nhờ bán những cầu thủ như Luiz

    Từng có thời Chelsea tiêu tiền như nước và không quan tâm tới giá cả cầu thủ, trong những năm đầu của đại gia Roman Abramovich. Nhưng ở thời buổi mà Luật công bằng tài chính đang hiện hành, Chelsea đang mua sắm rất khôn ngoan. Họ đưa về 6 cầu thủ trong mùa hè, bao gồm Didier Drogba theo dạng CNTD, Filipe Luis (16 triệu bảng), Loic Remy (8,5) và cầu thủ trẻ Mario Pasalic (3), thêm vào Costa và Fabregas, Chelsea đã chi gần 90 triệu bảng.

    Đó là số tiền lớn, nhưng nếu đặt nó trong bối cảnh họ đã bán đi David Luiz, Demba Ba và Romelu Lukaku, Chelsea thực tế chỉ phải bỏ ra 4 triệu bảng phí chuyển nhượng. Nếu tính cả kỳ chuyển nhượng trong tháng 1/2014, đội bóng của Mourinho thậm chí còn có lãi 8,6 triệu bảng từ thị trường với những thương vụ bán đi Juan Mata và Kevin De Bruyne.

    Từ “chú ngựa nhỏ” của cuộc đua vô địch, giờ Chelsea đang ngự trị trên đỉnh Premier League, với một tài khoản thu chi dương. Ngược lại, Man United đã chi ra 200 triệu bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng kể từ khi Mourinho trở lại tây London, nhưng dự án ở Old Trafford hiện đang trễ tiến độ nghiêm trọng. Mùa này, hy vọng lớn nhất của Man United chỉ là một suất dự Champions League mùa sau.

    Nếu Mourinho và Chelsea cứ tiếp tục thế này, phần còn lại của Premier League sẽ có rất nhiều lý do để lo lắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội