Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea thắng lớn, Mourinho vẫn không nói về chức vô địch
HOÀI VÂN • 21:24 ngày 09/03/2014
Bất chấp việc Chelsea vừa có chiến thắng "4 sao" trước Tottenham, HLV Jose Mourinho vẫn nhấn mạnh ông không chắc The Blues có thể vô địch Premier League mùa này.
    Tối qua, Chelsea đã vượt qua Tottenham với tỉ số 4-0 tại Stamford Bridge, qua đó gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Liverpool lên thành 7 điểm.

     
    Sau chiến thắng ấn tượng đó, HLV Mourinho chắc chắn Chelsea sẽ về đích trong 4, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của Chelsea chỉ là kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 3.
     
    Trả lời phỏng vấn Skysports, “Người đặc biệt” cho biết: "Rõ ràng là rất, rất khó để không đứng trong top 4. Họ (Tottenham) là mối đe dọa lớn nhất với 4 đội bóng dẫn đầu giải Ngoại hạng".
     
    “Nếu Chelsea để mất 7 điểm trong 9 trận đấu còn lại, rất nhiều điều có thể xảy ra. Nhưng trong 9 trận đấu ấy, chúng tôi gần như không thể mất 13 điểm. Vì thế, mục tiêu top 4 Premier League chắc chắn đã nằm trong tầm tay của chúng tôi”.



    "Cái đích tiếp theo mà Chelsea hướng tới là về đích trong top 3, một vị trí giúp đội bóng có thể tham dự Champions League mà không phải đá vòng sơ loại. Nếu khoảng cách giữa Chelsea với đội bóng xếp ở vị trí thứ 4 (Man City) lớn hơn, chúng tôi sẽ nghĩ xa hơn. Nhưng hiện tại, mục tiêu của toàn đội vẫn là nằm trong top 3. Nếu Man City chiến thắng ở cả 3 trận, họ có thể chiếm ngôi đầu BXH".
     
    Nói về trận đấu với Tottenham, cựu HLV Real cũng cho biết thêm: "Hiệp 1 thật khó khăn với chúng tôi. Sang hiệp 2 Chelsea đã bình tĩnh hơn. Tôi đã nói với các học trò của mình rằng, không nên ngạc nhiên khi trận đấu trở nên khó khăn. Đừng ngạc nhiên, mất tự tin và bi quan khi hiệp 1 chúng ta không chiếm ưu thế. Tất cả phải bình tĩnh”.



    “Sau đó, Chelsea đã thay đổi và sự thay đổi đó đã thành công. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và hiệu quả hơn trong hiệp 2".
     
    Được hỏi về bàn mở tỉ số của Samuel Eto'o, vị thuyền trưởng của Chelsea tiếp tục: "Đó là một sai lầm của hàng thủ Tottenham. Nhưng Samuel rất thông minh. Anh ấy có thể đọc được trận đấu và nhanh chóng tận dụng tốt cơ hội. Tôi không nói rằng Tottenham chấp nhận bỏ cuộc, những tôi nghĩ họ cảm thấy bối rối". 

    "Spurs kiểm soát bóng nhiều hơn và họ đã nắm lợi thế trong trận đấu, nhưng hãy nhìn xem Petr Cech đã chơi hay thế nào. Tôi rất hài lòng với những gì cả đội đã thể hiện trong hiệp 2", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khép lại câu chuyện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội