Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea và Hull City, ai mồi ai hổ?
Trần Minh • 05:57 ngày 13/12/2014
Trận thua trước Newcastle đơn thuần chỉ là một tai nạn. Thuần hóa những chú hổ giấy Hull City tại Stamford Bridge là cách tốt nhất để thầy trò Jose Mourinho khẳng định điều đó.
    Có câu chuyện về một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông này bỏ rất nhiều tiền bạc và thời gian để sưu tập một số lượng vật cổ vô cùng đáng giá. Nhưng ông cứ mãi lo âu về chúng. Có lúc ông thấy chúng thật ít ỏi, khi ngủ ông lại sợ trộm vào lấy mất. Cứ vậy mà mất ăn mất ngủ. Một hôm khách đến nhà chơi hỏi cổ vật đâu mất cả rồi, ông nói đem vứt hết cả rồi. Khách hỏi sao lại hành động như vậy, nhà sưu tập nói: không có thì không sợ mất. 

    Từ ấy ông lại ăn ngon ngủ kỹ. Cách giải phóng ra khỏi những nỗi âu lo của ông kể ra cũng hơi... khùng, nhưng rất đáng để suy nghĩ. “Quẳng gánh lo đi để vui sống”, cuốn sách dạy cách sống ấy đã tái bản biết bao nhiêu lần, hàng triệu người trên thế giới đã đọc nó, nhưng đâu phải ai cũng có thể lĩnh hội được những điều nhỏ nhặt chỉ dẫn trong sách. 

    Khi Chelsea để thua Newcastle, có nhiều CĐV Chelsea cảm thấy... nhẹ nhõm. Đấy không phải là một kiểu trấn an tinh thần như A.Q mà thật sự là một cách tư duy tích cực. Trước trận gặp Newcastle, mỗi cuộc họp báo của Chelsea là mỗi lần câu hỏi quen thuộc lại vang lên: “Ông/anh có nghĩ Chelsea sẽ tái lập thành tích bất bại của Arsenal ngày trước hay không?”. Mourinho nói không, Cesc Fabregas nói không, Nemanja Matic nói không, nhưng sự kỳ vọng ấy vẫn tồn tại.

    Các cầu thủ Newcastle ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea

    Không nói, nhưng sự kỳ vọng ấy đã trở thành một gánh nặng vô hình đè lên vai Chelsea. Họ vừa phải đấu với địch thủ, vừa phải đấu với bóng ma của Arsenal một thập kỷ trước, vừa đấu với những mong muốn của chính bản thân mình. Nhưng giờ thì... khỏe rồi. Trận thua trước Newcastle, tất nhiên không ai nói Chelsea cố tình, đã giải phóng họ ra khỏi những nhiệm vụ và kỳ vọng vô hình ấy.

    Trong “Anh Hùng Xạ Điêu” của Kim Dung có một nhân vật thú vị: Hồng Thất Công. Ngoại hiệu của ông là Cửu Chỉ Thần Cái vì ông chỉ có 9 ngón tay. Đấy là vì một tật rất xấu: mỗi lần đói bụng thì một ngón tay của ông lại giật giật liên hồi. Muốn nó ngoan ngoãn yên lặng thì phải đánh chén một trận đã đời mới xong. Nhiều lần Hồng Thất Công lỡ các cuộc hẹn quan trọng cũng chỉ vì trên đường phó hội, ngón tay lại giật giật không ngừng.

    Một hôm, Hồng Thất Công quyết định giải phóng sự phụ thuộc vào cái ngón tay phiền phức bằng cách cắt phăng nó đi. Từ đó ông mang luôn ngoại hiệu Cửu Chỉ Thần Cái. Trận thua Newcastle của Mourinho tất nhiên là để lại một vài hệ lụy, cụ thể là việc bị Man City thu hẹp khoảng cách trên BXH, nhưng nó cũng giải phóng “người đặc biệt” khỏi sự lệ thuộc vào mạch trận bất bại vừa qua.

    Chelsea vùi dập Sporting Lisbon tại Champions league

    Hãy nhìn cách Chelsea chơi bóng với Sporting Lisbon giữa tuần qua để thấy The Blues thư giãn, thoải mái như thế nào khi không còn vướng bận về chuyện bất bại nữa. Nhiều nhà chuyên môn cũng tin là từ trận thua ấy, Chelsea sẽ kỹ lưỡng hơn và đáng sợ hơn nữa.

    Như Mourinho đã nói, điều quan trọng là chức vô địch Premier League chứ không phải là mạch trận bất bại để tô điểm cho nó.

    Và đôi khi, một trận thua lại có ích với một đội bóng hơn là một trận thắng. Hãy nhìn Real lao đi như một mũi tên sau trận thua Atletico thì rõ.

    Và Hull City hãy chuẩn bị tâm lý. Có khi họ mới là những con mồi, còn Chelsea đang là hổ đói!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội