Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng
Hồng Nam • 09:29 ngày 02/03/2015
1/3, một chiều yên ả ở London. Wembley trong màn mưa đẫm nước, đẫm luôn cả những giọt mồ hôi của kẻ chiến bại và người chiến thắng. Chelsea cần danh hiệu để mở màn cho kỷ nguyên chinh phục, và họ toại nguyện theo cách xứng đáng nhất có thể.
    VIDEO: Chelsea 2-0 Tottenham

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    “Phép lạ” Kurt Zouma

    Trước trận chung kết, Chelsea gặp thiệt thòi khi Nemanja Matic vắng mặt. Không phải bàn về vai trò của tiền vệ người Serbia, bởi Chelsea thất bại ngay lập tức khi Matic bị treo giò. Hôm nay, cựu cầu thủ Benfica lại ngồi ngoài, Mourinho sẽ vá víu khoảng trống vời vợi bằng ai?

    Nếu dễ đoán thì đã chẳng phải Người đặc biệt. Kurt Zouma được trao gửi niềm tin cho trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp. Trước giờ bóng lăn, không biết quả tim trẻ đã văng khỏi lồng ngực hay chưa. Chắc là chưa, bởi trái tim nhiệt huyết và tư duy tuyệt vời đã giúp Zouma có trận cầu đáng nhớ.


    Zouma bất ngờ chơi hay ở vị trí tiền vệ phòng ngự

    Án ngữ trước bộ tứ vệ, Zouma và Ramires lập nên bước tường phòng ngự thứ hai, cản bước khí thế mà Tottenham tạo dựng. 1 cú xoạc bóng, 2 lần giải nguy, 4 lần cản phá, tầm quan trọng của Zouma không nằm ở con số. Chơi thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả, tài năng nước Pháp vô hiệu hoá “ngòi nổ” Eriksen và hạn chế phần nào sự nguy hiểm của Harry Kane. Không cao, song sức bật đáng nể. Không hoa mỹ, song lại rất an toàn. Trận chung kết yêu cầu sự chắc chắn tuyệt đối, đó là lý do Zouma được chọn.

    Nhiều người nghi ngại, khả năng chuyền bóng hạn chế khiến cho Kurt Zouma không thích hợp với thế trận phản công. Ừ thì hạn chế, chạm bóng 34 lần, tỷ lệ chính xác chỉ là 72%. Vậy mà đường chuyền được cho là “sắc sảo” duy nhất của Zouma lại trở thành đường kiến tạo cho Terry. Sau hơn 2/3quãng thời gian thi đấu, còn ai nhớ đến Matic?

    Thay cho sự căng thẳng, Mourinho nở nụ cười tươi trong tình cảnh cam go. Nụ cười ấy, xin dành cho Zouma.

    Chiến quả cho lòng dũng cảm
    Nhưng Chelsea không vô địch chỉ bằng “phép lạ” Kurt Zouma. Nửa xanh thành London bao phủ Wembley bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, bằng lối chơi khoa học, chặt chẽ, lăn xả, tốc độ mà có không mặc áo xanh đi nữa, người ta vẫn nhận ra được đó là Chelsea.

    Dành cho Tottenham sự tôn trọng tối đa bằng đội hình lùi sâu, The Blues chọn lối chơi phòng ngự - phản công không khó đoán trước. Song giữa đoán trước và hoá giải được lại là hai phạm trù khác nhau. Pochettino biết vậy và “Gà trống” vẫn vậy, tấn công dồn dập bằng tốc độ của những Eriksen, Kane, Bentaleb hay Andros Townsend. Thứ gia vị cay xè ấy từng “vắt kiệt” Chelsea bằng cơn ác mộng 5-3, dĩ nhiên ông thầy người Argentina kỳ vọng Tottenham sẽ tái hiện vinh quang.


    Kane và các đồng đội đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước Chelsea

    Nhưng, lại nhưng, Pochettino đúng là không giỏi triết học. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, Chelsea đã có 1 tuần để chuẩn bị đối phó trong khi Tottenham mới thất bại muối mặt ở Italia. Không giống như ngày đầu năm đáng quên, Chelsea trở lại với sự lì lợm, chai sạn quen thuộc. Mà một khi The Blues lấy lại bản lĩnh, Tottenham đừng hình dung về 90 phút dễ thở. Chelsea thu hẹp không gian chơi bóng của “Gà trống” đến mức tối thiểu, đẩy Tottenham vào thế luống cuống giữa công và thủ. Như vậy, đội chủ sân White Hart Lane đã xa chiếc cúp thêm một nấc.

    Pochettino lần đầu dự chung kết, còn Mourinho là  “vua chung kết”. Lần gần nhất đá chung kết của Tottenham cách đấy… 7 năm, hơn gấp 3 lần Chelsea (2 năm), không khó hiểu sự chênh lệch tâm lý. “Gà trống” vá víu nỗi sợ hãi bằng lối chơi nhanh, Chelsea bồi đắp niềm tự tin bằng chiến thuật chậm rãi. 2 tình huống sơ suất của hàng thủ Tottenham, The Blues trừng phạt tàn nhẫn, dẫn trước 2-0 mà không cần tấn công quá nhiều. Không dừng lại ở đó, cái cách mà các cầu thủ Chelsea bảo vệ lợi thế còn đáng nể hơn nhiều lần.


    Tinh thần chiến đấu quả cảm của Azpilicueta

    Thi đấu với cái đầu quấn băng, Cesar Azpilicueta dùng cả thân người chèn bóng. 34 tuổi, John Terry xoài người chặn cú sút của “đồng hương” đang lên Harry Kane. Dáng người nhỏ bé, Hazard lao vào Danny Rose mà khỏi đắn đo, suy nghĩ. Chelsea làm tất cả những gì có thể để ngăn không cho Tottenham ghi bàn, chiến đấu với từng giọt mồ hôi để lên ngôi vô địch. Phép tính của Mourinho chỉ nằm trên lí thuyết, và nó chẳng thể thành hiện thực nếu những bóng áo xanh không hoá “chiến binh” trong một ngày xấu trời.

    Trước sức ép ngàn cân cùng vô số “hoả lực” bắn phá, “xe bus” Chelsea vẫn vững như bàn thạch, chắn ngang khung thành, chắn luôn chiếc cúp mà “Gà trống” khát khao tột độ. Cú sút bóng dội xà của Eriksen mang lại nhiều tiếc nuối, bởi từ đó đến hết trận, tiền vệ người Đan Mạch không thể đến gần… Petr Cech hơn được nữa. Tottenham có cố gắng, nhưng Chelsea quá dũng cảm để vô địch.


    Các thành viên của Chelsea vui mừng với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới 2014/15

    “Nếu Chelsea có 11 Azpilicueta, chúng tôi sẽ vô địch Champions League”. Mourinho có thể xoa tay hài lòng khi hôm qua Chelsea sở hữu rất nhiều “Azpilicueta” mà chính Người đặc biệt là một trong số đó, bằng chiến thắng mang đậm màu sắc con người và chiến thuật. Mặc bộ vest lịch lãm, ấn tượng, Mourinho… nằm luôn xuống mặt cỏ sũng nước ở sân Wembley. Chiếc cúp nhỏ song với người đàn ông này, đã là danh hiệu thì làm gì có lớn hay nhỏ.

    Chỉ còn đó Quý ngài hạnh phúc với niềm hạnh phúc vô bờ, thứ chẳng thể bị rửa trôi trong màn mưa trắng xoá.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội