Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chớ coi thường Voi rừng!
Minh Tâm • 06:34 ngày 27/10/2014
Không ít CĐV Man United đã cười thầm khi Chelsea đưa Didier Drogba vào đội hình xuất phát trên sân Old Trafford. Thế nhưng, Voi rừng lại là người chút nữa nhấn chìm Quỷ đỏ với cú đánh đầu thành bàn tại Nhà hát của những giấc mơ.
    NGƯỜI HÙNG BẤT ĐẮC DĨ
    Trước khi trận cầu đinh trên sân Old Trafford diễn ra, chắc hẳn không nhiều CĐV Chelsea kỳ vọng Didier Drogba sẽ sắm vai người hùng. Ở độ tuổi 36, tiền đạo người Bờ Biển Ngà không còn sở hữu tốc độ, khả năng tỳ đè dứt điểm tốt như một thập kỷ trước. Song có một điều gần như không thay đổi theo thời gian ở Drogba: bản năng ghi bàn.

    Trong bối cảnh Diego Costa và Loic Remy chấn thương, HLV Jose Mourinho buộc phải đưa Drogba vào sân ngay từ đầu như một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Phía Man United dường như cũng không đánh giá cao khả năng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà này. Bằng chứng là các hậu vệ áo đỏ chủ yếu đeo bám Oscar, Eden Hazard, Cesc Fabregas… đồng thời thả lỏng Voi rừng. 

    Sự chủ quan của Man United đặc biệt được thể hiện ở các tình huống phạt góc. Thay vì sử dụng một cầu thủ to cao kèm Drogba, HLV Louis Van Gaal đã để Rafael - cầu thủ chỉ cao 1m73 - theo chân Voi rừng. Sai lầm cơ bản đó đã phải trả giá đắt. Trong một khoảnh khắc gợi nhớ đến những năm tháng huy hoàng, Drogba đã làm cả sân Old Trafford câm lặng. Cú đánh đầu căng như búa bổ của anh chạm đầu Robin Van Persie rồi đi vào góc gần làm bó tay thủ môn David De Gea. Từ pha chạy chỗ, bật nhảy cho đến đánh đầu đều đạt đến mức gần như hoàn hảo. Từ chỗ chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, Drogba đã trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất của Chelsea trên sân Old Trafford.


    TRI ÂN CHELSEA
    Trước khi mùa giải 2014/15 khởi tranh, không ít người đã đặt câu hỏi: HLV Jose Mourinho đưa Drogba trở lại Stamford Bridge để làm gì? Hôm qua, tất cả đã có câu trả lời. Drogba chơi vật vờ trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nhưng khi cơ hội đến, anh ngay lập tức thể hiện bản năng săn bàn của một Voi rừng ngày nào.

    Ở độ tuổi 36, mùa giải này có thể sẽ là năm cuối cùng trong sự nghiệp của Drogba. Anh trở lại Chelsea với mục đích đóng góp chút công sức cuối cùng cho đội bóng đã nâng tên tuổi mình lên đỉnh cao. Hôm qua, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đạt được mục tiêu đó. Cú đánh đầu tung lưới Man United có thể xem như món quà tri ân Mourinho, người đã tin tưởng và đưa sự nghiệp của anh lên đỉnh cao.

    Sau pha lập công trong trận cầu đinh tại Old Trafford, có thể Drogba tiếp tục chỉ là sựa lựa chọn thứ yếu trên hàng tiền đạo. Song Voi rừng không gia nhập Chelsea chỉ để dưỡng già. Anh vẫn là con bài chiến lược, có khả năng gỡ rối cho HLV Mourinho trong những hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, CĐV Chelsea hẳn sẽ nhìn Drogba với con mắt khác. Voi rừng không chỉ là một tượng đài của quá khứ, mà còn là một chiến binh luôn sẵn sàng chiến đấu cho vị thế của đội bóng áo xanh thành London.

    1 Cú đánh đầu tung lưới Man United vừa qua là bàn thắng đầu tiên của Didier Drogba tại Premier League kể từ tháng 3/2012. Đây cũng mới là bàn thắng thứ 2 của Voi rừng vào lưới Quỷ đỏ trên mặt trận Premier League.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội