24h sau chiến thắng 3-0 của M.U trước West Brom trên sân The Hawthorns, HLV David Moyes đã có chuyến viếng thăm sân Edwood Park của Blackburn để theo dõi trận derby vùng Lancashire với Burnley trong khuôn khổ vòng 34 Hạng nhất Anh.
Mục đích của David Moyes là tới theo dõi màn trình diễn của trung vệ trẻ Michael Keane, cầu thủ 21 tuổi mới được M.U đem cho Blackburn mượn tới cuối mùa giải. Đây chính là trận đấu đầu tiên của Keane trong màu áo mới, khi anh mới chuyển đến hôm thứ Sáu tuần trước.
Ở trận đấu này, chủ nhà Blackburn đã bị đội khách Burnley đánh bại với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của cá nhân Keane được đánh giá là khá ấn tượng và anh là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận (Whoscored chấm 7,5 điểm).
Ở trận đấu này, chủ nhà Blackburn đã bị đội khách Burnley đánh bại với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của cá nhân Keane được đánh giá là khá ấn tượng và anh là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận (Whoscored chấm 7,5 điểm).
Danny Hollands (trái) và Michael Keane (trên) là 2 cái tên David Moyes tới theo dõi
Bên cạnh việc theo dõi Keane thi đấu, HLV David Moyes cũng đặc biệt chú ý tới chân sút Danny Hollands của Burnley, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng. Tiền đạo của U21 Anh đã có 24 bàn thắng ở mùa giải này và thu hút được sự quan tâm của khá nhiều đội bóng lớn.
Ngoài những thành công về việc trinh sát, theo dõi các cầu thủ có mặt trên sân. HLV David Moyes cũng được chứng kiến một sự cố khá hy hữu khi chứng kiến một chú gà tây chạy vào sân. Đây được coi là hành động chế giễu của các CĐV Burnley với ông chủ của Blackburn, Venky's (India) Limited, một công ty con của tập đoàn VH (Ấn Độ) chuyên về chế biến gà thịt.
Thậm chí, người ta còn phát hiện một CĐV Burnley còn khoác trên mình trang phục của một chú gà và làm trò hề trên khán đài.
Thậm chí, người ta còn phát hiện một CĐV Burnley còn khoác trên mình trang phục của một chú gà và làm trò hề trên khán đài.