Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Suarez hiện là thành viên của Arsenal?
Trần Minh • 13:32 ngày 02/11/2013
Trước khi bước vào cuộc chạm trán giữa Arsenal - Liverpool, hãy cùng đặt ra một giả thiết: “Nếu mùa Hè vừa qua, Luis Suarez đi theo tiếng gọi của Arsenal thì sao?”.
    Có lẽ các CĐV vẫn chưa thể quên những câu chuyện tràn ngập mặt báo trong mùa Hè giông bão vừa qua. Luis Suarez  và Wayne Rooney - 2 trong số những ngôi sao lớn nhất trên sân cỏ Anh - tuyên bố muốn ra đi. Họ tỏ thái độ, họ bắn tín hiệu cho những CLB khác, nhiều nhất là với 2 đội bóng London là Chelsea và Arsenal. Báo chí viết về họ mòn bút, liên kết họ với đủ các CLB lớn, vẽ ra đủ mọi viễn cảnh theo hiệu ứng domino. Kết quả? Ai ở yên chỗ ấy, “vô duyên” hết cỡ.

    Nhưng hãy xem kìa, chính sự không thay đổi ấy lại đang dẫn đến những thay đổi lớn lao. Không có Suarez, Arsenal chuyển sang mua Mesut Oezil và đang dẫn đầu BXH nhờ hiệu quả mà bản hợp đồng 42,5 triệu bảng này mang lại. Bây giờ khi họ gặp lại Liverpool của chính Suarez, đấy lại là cuộc chiến ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng, thậm chí là cục diện cuộc đua Premier League. Lần cuối cùng Arsenal và Liverpool có một cuộc gặp gỡ “thượng đỉnh” như thế là bao giờ? Dễ phải cả chục năm rồi.

    Tất cả chỉ vì Suarez không rời Liverpool. Khi Oliver Giroud - người bị báo chí Anh chê là “chân gỗ” hồi mùa trước - đang ghi bàn đều đặn, người ta chợt nhận ra vấn đề của Arsenal không phải là tiền đạo mà là tạo ra cơ hội cho tiền đạo mà thôi. Và với chân chuyền siêu hạng Oezil, bài toán ấy đã được giải đáp. Sự xuất hiện của tiền vệ người Đức thật sự đã mang lại cho hàng tiền vệ Arsenal một sức sống mới bởi anh là người biết cách truyền cảm hứng cho những đồng đội. Còn tuyến giữa bị mất cân bằng thế nào với chấn thương của Mathieu Flamini, đấy lại là một câu chuyện khác.



    Suarez không rời Anfield, Arsenal mạnh lên và Liverpool cũng mạnh lên. Sự ăn ý giữa Suarez và Daniel Sturridge trong đội hình 3-5-2 táo bạo của Brendan Rodgers đang là câu chuyện thú vị của cả Premier League. Vào thời điểm mà ai cũng nghĩ là sơ đồ 2 tiền đạo đã tuyệt chủng, Suarez và Sturridge lại đang kể câu chuyện ngược lại, làm các fan Liverpool chạnh lòng nhớ lại cặp Michael Owen - Emile Heskey của thuở hoàng kim.

    Suarez chơi hay, liên tục gây sức ép và góp phần giảm áp lực cho hàng thủ 3 người của đội nhà. Bây giờ tiền đạo người Uruguay cũng nhe răng, nhưng không phải để cạp ai đó hay phun ra những từ ngữ phân biệt chủng tộc mà để nở một nụ cười rất tươi sau mỗi pha ghi bàn. Suarez có bao giờ nghĩ là nếu giờ này anh đang ở Arsenal hay Real Madrid, mọi thứ sẽ rất khác?

    Tương tự như thế là việc Rooney không sang Chelsea. Anh không sang nên Man United vẫn còn đó nguồn cảm hứng để họ bám víu trong cơn khủng hoảng. Khi David Moyes còn đang loay hoay với di sản của Sir Alex Ferguson, sức bật của Rooney là chút bản sắc còn sót lại của Quỷ đỏ. Một hệ quả khác: nếu Rooney sang Chelsea thì liệu Mourinho có “tìm thấy” Fernando Torres không? Liệu El Nino  có chơi hay tuyệt vời như những trận vừa qua hay không?

    Hai cuộc chuyển nhượng được chờ đợi không diễn ra. Kết quả là 3 đội bóng ảnh hưởng trực tiếp từ những cuộc chuyển ấy đang dẫn đầu bảng. Các CĐV là những người khó tính, nhưng cũng mau quên. Fan Chelsea giờ đã hô tên Torres, thay vì huýt sáo. Fan Man United lại yêu Rooney, fan Liverpool lại thích Suarez “như chưa từng có cuộc chia ly” và Premier League có một luồng gió mới vô cũng dễ chịu xung quanh những cái tên ấy.

    Hạnh phúc là gì? Nhiều người cứ ngỡ hạnh phúc là điều đã qua đi hoặc cái ta muốn có. Nhưng Torres, Rooney  và đặc biệt Suarez cho ta thấy: hạnh phúc chính là hiện tại ta có trong tay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội