Sở dĩ Aston Villa có thể hoàn tất vụ chuyển nhượng là vì họ đưa ra được đầy đủ bằng chứng cho thấy mình đã chốt xong mọi thủ tục kịp thời hạn mà BTC Premier League đưa ra. Theo thỏa thuận đã được các bên thống nhất, đội chủ sân Villa Park có thể mua đứt Cleverley vào tháng Giêng năm sau với giá 7,5 triệu bảng.
Đáng ra, Aston Villa có thể mua được Cleverley từ tuần trước, nếu họ không “nhăn mặt” trước mức lương mà cầu thủ 25 tuổi này yêu cầu. Cụ thể, Cleverley muốn được nhận gấp đôi mức lương 30.000 bảng/tuần mà anh đang được hưởng ở M.U, trong khi BLĐ Aston Villa cho rằng đây là đòi hỏi quá đáng.
Bên cạnh đó, việc Everton bất ngờ tiếp cận Cleverley cũng khiến Aston Villa không thể nhanh chóng có được cầu thủ mà họ cần. May cho Aston Villa là M.U không hài lòng với mức giá 5,5 triệu bảng mà Everton đưa ra, nếu không Cleverley đã có cơ hội tái hợp với ông thầy cũ của mình là Roberto Martinez (cả 2 từng có thời gian làm việc cùng nhau ở Wigan vào mùa giải 2010/11).
Cleverley rất ngưỡng mộ HLV Paul Lambert (trái) và trợ lý Roy Keane
Bất chấp việc Aston Villa phải chạy đôn chạy đáo mới có được Cleverley, tiền vệ từng 13 lần khoác áo ĐT Anh lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi khẳng định anh không gặp trở ngại nào khi chuyển đến Villa Park. “Đồng ý chuyển tới Aston Villa là quyết định rất dễ dàng đối với tôi. Đơn giản, ở đội bóng mới tôi được làm việc với một HLV tuyệt vời là Paul Lambert. Ngoài ra, trợ lý của ông ấy là cựu tiền vệ Roy Keane cũng có thể giúp tôi học hỏi được nhiều điều”, Cleverley chia sẻ.
“Tôi rất vui khi được chơi cho Aston Villa. Mục tiêu trước mắt của tôi là được trở lại thi đấu thường xuyên. Sau đó tôi hy vọng mình sẽ lại được cống hiến cho ĐT Anh ", Cleverley khép lại câu chuyện.