Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đã đến lúc Iheanacho rời Man City
Lộc Trần • 18:54 ngày 05/07/2017
Có quá nhiều lý do để cho Kelechi Iheanacho cân nhắc về một bến đỗ mới ngay trong mùa Hè này khi mà Man City cho thấy họ không còn cần đến anh.
    "Cậu phải cống hiến nhiều hơn, phải giúp đội bóng nhiều hơn. Cậu phải đẩy cao sức ép, giúp đồng đội giành bóng và bọc lót phía sau. Và tất nhiên phải ghi bàn nữa", Iheanacho tiết lộ cuộc nói chuyện với Pep Guardiola trong mùa trước.

    "Chúng ta có rất nhiều cầu thủ chất lượng nên cậu phải cố theo kịp. Tất cả mọi người đều đang thể hiện phong độ cao nhất, cậu cần đạt đến đẳng cấp đó, khiến bản thân trở nên tốt nhất và cung cấp thứ chúng tôi muốn".

    Đương nhiên, Pep đòi hỏi rất nhiều ngay cả ở một tiền đạo dự phòng như Iheanacho. Và hãy xem một cầu thủ mới 20 tuổi như Iheanacho đã thể hiện thế nào. Ghi dấu ấn vào một bàn thắng mỗi 74,9 phút, đóng góp 21 bàn và 7 kiến tạo kể từ mùa 2015/16. Thế nhưng Iheanacho chỉ được ra sân 5 lần ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Có công bằng không?

    Sẽ chẳng bao giờ có khách quan cho một ý kiến chủ quan, nhất là đến từ một cái tôi cá tính như Pep Guardiola. Một người có thể đẩy thủ môn số 1 của đội bóng như Joe Hart ra đi với lý do không biết dùng chân thì cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Iheanacho, bằng bất cứ lý do nào.

    Iheanacho không đáng phải ngồi dự bị
    Iheanacho không đáng phải ngồi dự bị

    Đơn giản với Pep, Iheanacho không đủ tốt dù ông chẳng bao giờ tiếc lời khen: "Iheanacho là một cầu thủ trẻ vô cùng thông minh trong vòng cấm. Cậu ấy khỏe, nhanh và đánh hơi bàn thắng tốt". Nhưng chưa hết, ông nói: "Như tôi đã nói trước đây, vào cuối mùa chúng ta sẽ bàn về tương lai của Iheanacho".

    Và giờ thì mọi chuyện đã rõ, Man City cho phép Iheanacho tự do đàm phán với các đội bóng khác. Nếu bán Iheanacho, Man City sẽ thiếu hụt lực lượng trên hàng công. Nên nhớ, trong tay Pep chỉ có 2 tiền đạo chủ lực là Gabriel Jesus và Sergio Aguero. Như vậy là không thể đủ cho hành trình dài đằng đẵng mùa tới. Sự vô lý này chỉ có thể lý giải bằng việc Pep không còn muốn thấy mặt Iheanacho. 

    West Ham và Leicester ngay lập tức vào cuộc. Thậm chí, cặp tiền đạo trong mơ của The Hammers mùa tới được chính HLV Slaven Bilic vẽ ra sẽ là Iheanacho và Olivier Giroud từ Arsenal.

    Những gì trước mắt khiến Iheanacho nhận ra thời gian của anh ở Etihad đang đếm ngược. Với khả năng của mình, tiền đạo gốc Nigeria xứng đáng có mặt ở bất cứ hàng công nào tại Ngoại hạng Anh thay vì chịu kiếp dự bị tại Manchester.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội