SỰ BỰC BỘI CỦA CÁC “TAY SÚNG”
M.U đã chơi một trận sống động nhất kể từ đầu mùa, trong khi Chelsea cũng tạo ra một số khoảnh khắc ấn tượng dù không có một trung phong thực thụ. Thật không may cho các “tay súng”, đây lại là dịp để tôn vinh những “người gác đền”. Bởi lẽ, De Gea và Courtois đều cung cấp những màn trình diễn phi thường. Ngay từ những phút đầu tiên, pha phản xạ nhanh như điện chớp của De Gea sau cú đánh đầu cận thành của John Terry giống như lời tuyên bố: khung thành đã được niêm phong. Những gì diễn ra sau đó quả thực khiến Chelsea bối rối. Khi hai cú sút liên tiếp được tạo ra bởi Azpilicueta và Pedro đều không thể khuất phục nổi De Gea, Chelsea biết rằng mục tiêu ghi bàn ở Old Trafford hoàn toàn phá sản.
M.U 0-0 Chelsea (Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2015/16) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Sự bực bội tương tự cũng diễn ra bên phía M.U. Rooney hẳn đã ước giá như Courtois không hiện diện để anh có thể chấm dứt 592 phút tịt ngòi sau cú nã đại bác từ khoảng cách 27m. Còn Herrera lẽ ra đã thành người hùng nếu như pha đệm bóng cận thành không bị từ chối bởi thủ môn bên phía Chelsea. Khi quyết tâm được nhìn thấy nhưng bên nào được ăn mừng, chỉ có thể nói rằng hai đội bóng nên hạnh phúc vì sở hữu thủ môn hàng đầu thế giới.
ĐIỂM TỰA THỜI KHỐN KHÓ
Tại Old Trafford, ai trong số họ xuất sắc hơn? Theo cuộc khảo sát của Goal, 67% người bình chọn nghiêng về De Gea trong khi 37% chọn Courtois. Tuy nhiên, đó chỉ là đánh giá chủ quan và một phần bởi thủ môn người Bỉ được hỗ trợ hai lần bởi xà ngang và cột dọc. Thực tế là cả hai đều đóng vai trò như nhau trong việc tạo ra kết quả không bàn thắng. M.U có 2 cú dứt điểm trúng đích còn Chelsea là 3, và De Gea cùng Courtois đã lần lượt thực hiện 3 và 2 pha cứu thua, có nghĩa là toàn bộ nỗ lực từ hai phía đều bị xóa bỏ.
Trong bối cảnh cả M.U, Chelsea đều quay cuồng trong khủng hoảng và chỉ một thất bại sẽ tiếp tục đánh đắm họ, De Gea và Courtois đang trở thành điểm tựa. Phong độ chói sáng của họ hạn chế tối đa các bàn thua và giảm thiểu những kết quả xấu. Hãy thử hình dung nếu rạng sáng qua, M.U hoặc Chelsea trắng tay, điều gì sẽ xảy ra? Đó có thể là trận thua thứ 5 liên tiếp của Quỷ đỏ và Van Gaal không có lý do gì ở lại Old Trafford. Còn The Blues, sự phấn khích trong triều đại mới sẽ bị dập tắt và với 19 điểm, họ rơi xuống vị trí thứ 16.
Chặng đường sắp tới của M.U và Chelsea còn rất nhiều chông gai. Nhưng với các đêm diễn đỉnh cao của De Gea và Courtois, hai đội bóng này có chỗ dựa vững chắc để bấu víu, sau đó thắp lên những hy vọng.