Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đến lúc Abramovich cần trảm Mourinho
Vinh San • 14:47 ngày 16/12/2015
Sự kiên nhẫn của Roman Abramovich liên tục bị thách thức và có lẽ, nó đã đến điểm giới hạn sau thất bại trước Leicester. Chelsea vẫy vùng trong tuyệt vọng và thay đổi là giải pháp duy nhất, thay vì tiếp tục lãng phí thời gian với Mourinho.
    TẬN CÙNG NỖI XẤU HỔ

    Không một ai trong số 9 đời HLV dưới thời ông chủ Roman Abramovich lại được ưu ái như Mourinho. Bất chấp sự sa sút khủng khiếp nhất trong lịch sử hạng đấu cao nhất Anh ra đời từ năm 1888 (Chelsea hiện còn kiếm ít hơn mùa trước trung bình 1,35 điểm mỗi trận), chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tại vị cho đến lúc này. Nhưng đặc ân đó không đổi lại bằng những chiến thắng.  

    Cho đến nay có thể khẳng định, Mourinho hoàn toàn mất kiểm soát và bất lực để đưa con tàu Chelsea trở lại đường ray. Một vài lần tưởng như ánh sáng đã được thắp lên, nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là bình minh giả tạo. Họ lại bị vùi dập vào mỗi cuối tuần, lần sau tệ hơn lần trước. Ở chiến thắng mới nhất trước Porto, không phủ nhận các học trò của Mourinho đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa. Sau đó thì sao? Niềm tin vào cú hích nào đó đã không xảy ra. 

    Sau 16 vòng, công trình nhiều tâm huyết của tỷ phú người Nga chìm nghỉm ở vị trí thứ 16. Mặc dù nỗ lực chối bỏ, nhưng sự thật là Chelsea đang thuộc nhóm chống xuống hạng. Đây cũng chưa phải tận cùng của nỗi xấu hổ. Trong kịch bản xấu nhất ở vòng kế tiếp, họ có thể bị ấn xuống vị trí thứ 19, bên cạnh Aston Villa. 

    VIDEO: Diego Costa chế giễu hàng thủ Chelsea đá như mơ ngủ

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    THE BLUES PHẢI ĐƯỢC GIẢI ĐỘC

    Trong cuộc họp báo sau trận, Mourinho đã van nài ông chủ của mình cho thêm thời gian. “Đội bóng đang mất phương hướng, nhưng tôi muốn ở lại và hy vọng Abramovich cùng BLĐ cũng muốn điều đó”, ông nói. Bên cạnh đó, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận rất khó khăn để kết thúc mùa giải trong Top 4, nhưng Top 6 thì có thể. 

    Xin lỗi Mourinho, ngay cả “mục tiêu khiêm tốn” cũng không dành cho Chelsea. Trong lịch sử Premier League, không đội bóng nào kiếm được 15 điểm sau 16 vòng đầu cán đích quá vị trí thứ 8. Với xuất phát điểm thấp sau gần nửa chặng đường, việc The Blues ngoi lên nửa trên BXH cũng là thành tích gây ngạc nhiên lớn. Dĩ nhiên, đó là trong trường hợp có một thay đổi lớn diễn ra. Bằng không, với trung bình 0,94 điểm mỗi trận đang có, họ chỉ có thể kiếm thêm hơn 20 điểm trong 22 trận còn lại. Điều này có nghĩa, Chelsea sẽ hoàn thành chiến dịch 2015/16 với khoảng 35 điểm, vẫn kém 5 điểm so với ngưỡng tối thiểu để… trụ hạng. 


    Sự lạc quan của Mourinho không có cơ sở và một quyết định - dù tàn nhẫn - phải được đưa ra từ Abramovich nhằm cứu vãn tình hình. Stamford Bridge cần giải độc, làm sạch bầu không khí và chơi theo một cách khác. Tin tốt cho tỷ phú người Nga, lịch sử đã chỉ ra rằng, 4 lần The Blues thay ngựa giữa đường, đội bóng luôn trở nên tươi sáng hơn. Những người thay thế gồm Avram Grant, Guus Hiddink, Di Matteo và Rafael Benitez đều thành công trong việc ổn định tình hình, thậm chí 3 trong số họ còn thành công quá cả sự mong đợi với 4 danh hiệu được mang về. 

    Mourinho xứng đáng bị sa thải 
    Trong số 4 trường hợp HLV Chelsea mất việc giữa mùa, không ai thua nhiều hơn 9 trận như Mourinho tại Premier League, dù mới đang ở tháng 12. Trước tháng 11/2012, Di Matteo chỉ thua 2 trận. Scolari thua 4 trận trước khi rời nhiệm sở vào tháng 2/2009. Bản thân Mourinho vào tháng 9/2007 mới để thua 1 trận. Nhiều nhất là Villas-Boas với 7 trận thua, nhưng nó kéo dài từ đầu mùa đến tận tháng 3/2012.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội