Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đối đầu Van Gaal - Pochettino: Tiếng thở phào của Spurs!
Trần Minh • 12:47 ngày 15/03/2015
Màn so tài Louis van Gaal - Mauricio Pochettino là cuộc đối đầu giữa người có quá nhiều sơ đồ thi đấu và người chỉ có một sơ đồ duy nhất. Và các CĐV Tottenham quả thực không dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu HLV của họ bây giờ là Van Gaal chứ không phải Pochettino.
    VAN GAAL, POCHETTINO VÀ ĐỊNH MỆNH
    Khi nhìn lại quyết định chọn Pochettino làm HLV trưởng, đồng thời chứng kiến những gì đang xảy ra ở M.U, có lẽ chủ tịch Daniel Levy của Tottenham phải cảm thấy rất mừng. Levy vốn nhắm Van Gaal từ sau khi sa thải Andre Villas-Boas. Nhưng khi ấy Van Gaal nói chưa quyết định tương lai.

    Khi M.U sa thải David Moyes vào tháng 4 năm ngoái, Levy sợ Van Gaal sẽ ngả về phía CLB lớn hơn, vì thế ông quyết định chủ động với phương án mang tên Pochettino. “Tôi quả đã đến rất gần Tottenham”, Van Gaal từng thừa nhận. Bây giờ, Levy cũng như các CĐV Tottenham có lẽ phải... thở phào vì HLV của họ là Pochettino chứ không phải Van Gaal. 


    Bởi với Pochettino, Tottenham đang gần như lột xác trong mùa bóng năm nay. Một năm trước, Spurs là một mớ hỗn độn dưới thời Villas – Boas rồi sau đó là Tim Sherwood. Villas – Boas được kỳ vọng rất nhiều. Tottenham tin tưởng Villas-Boas đến mức để  ông đốt không thương tiếc hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013. Thế rồi tất cả đổi lại chỉ là nỗi thất vọng. 1 năm sau, Pochettino đến và chính ông đã mang lại sự ổn định cho Tottenham. Họ đã vào đến trận chung kết cúp liên đoàn (chỉ chịu thua Chelsea). Và hiện tại, họ cũng đang có mặt trong Top 6 và vẫn đầy hy vọng lọt vào Top 4. 

    Đáng nói ở chỗ, Pochettino ổn định Spurs mà ông không cần chi quá nhiều tiền vào ngân sách chuyển nhượng. Cả mùa Hè 2014, ông chỉ ném vào TTCN có hơn 40 triệu bảng, chưa bằng 1/2 khoản tiền mà Villas-Boas đốt Hè 2013. Cũng trẻ tuổi như Villas-Boas, nhưng những gì Pochettino thể hiện là ấn tượng hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm. 

    THẦN TƯỢNG Ở WHITE HART LANE
    Mùa này, Tottenham thường ra sân với 4 cầu thủ mà họ tự đào tạo: Harry Kane, Ryan Mason, Nabil Bentaleb và Andros Townsend; chưa kể Danny Rose, dù trưởng thành từ “lò” của Leeds United nhưng đã gắn bó với sân White Hart Lane từ khi 17 tuổi. Và chính việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ tại Tottenham của Pochettino đã truyền vào đội bóng một sức sống mới chưa từng thấy suốt hàng chục năm qua.

    Trong một bài phỏng vấn, Kane đã chỉ ra được sự khác biệt giữa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo so với cầu thủ đánh thuê: đó là động lực và khát vọng. Khi đội bóng khó khăn, những con người lớn lên trong môi trường đào tạo luôn sẵn sàng đá “chết bỏ”, điều không thể thấy ở những ngôi sao đánh thuê.


    Tottenham là một đội bóng trẻ khát khao thể hiện, điều ấy vô tình hợp với một HLV đang vươn lên như Pochettino. Còn Van Gaal từ lâu đã bước vào tuổi “ta luôn luôn đúng”. Ông vẫn cố gò triết lý bóng đá của mình vào M.U. Pochettino cũng gò Tottenham, nhưng chính ông cũng tự thích ứng với đội bóng. Và bây giờ, người ta đã nhìn thấy Tottenham và HLV của họ là 2 thực thể không thể tách rời. 

    Pochettino còn một đoạn đường dài nữa để đi nếu muốn có được vị thế như Van Gaal. Nhưng cùng với Brendan Rodgers, ông chính là đại diện cho một thế hệ HLV mới để thay thế lớp HLV đã lớn tuổi như chính Van Gaal. Sau một thời gian dài thay HLV, rốt cục Tottenham cũng tìm thấy một người mà họ có thể trao gửi hoàn toàn niềm tin.

    Van Gaal từng là fan Tottenham
    KKhi còn nhỏ, Van Gaal từng mê mẩn màu áo trắng của Tottenham khi CLB này giành cú đúp vô địch hạng Nhất và FA Cup năm 1961. Van Gaal cũng đặc biệt thích danh thủ Jimmy Greaves của Spurs. “Phải, tôi là fan của Tottenham suốt thời thơ ấu. Còn Jimmy Greaves là thần tượng của tôi”, Van Gaal thừa nhận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội