Alli đang là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu. Anh vừa lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Vì thế, rất nhiều CLB lớn tại châu Âu mong muốn sở hữu tiền vệ người Anh. Mới đây, Xavi tiết lộ HLV cũ Pep Guardiola đang lên kế hoạch mang Alli về Man City, Vì câu nói đó, huyền thoại của Barca đã có thêm một kẻ thù: Mauricio Pochettino.
Pochettino, người từng khoác áo và huấn luyện Espanyol, đội bóng cùng thành phố ghét cay ghét đắng Barca đáp trả Xavi: “Xavi là kẻ thù của tôi và anh ta đang cố tiêu diệt sự tập trung của Tottenham. Có lẽ Xavi đang làm việc cho Man City và muốn giúp đỡ Guardiola. Xavi ghét tôi vì anh ta là cầu thủ và fan của Barca”.
Nhân đây, Pochettino cũng không quên nhắc tới kỷ niệm trong trận derby Catalan tháng 12/2009, Xavi đã ăn vạ khiến Espanyol bị phạt 11m, rồi Zlatan Ibrahimovic chuyển hóa nó đem về bàn thắng và chiến thắng cho Barca.
Pochettino chỉ trích: “Xavi đã lừa dối trọng tài. Anh ta ngã xuống và đó không phải là quả penalty. Ibra đã ghi bàn và Barca giành chiến thắng. Chẳng có tác động nào vào Xavi nhưng truyền thông vẫn cho rằng đó là một quả penalty. Đó là lời nói dối biện minh cho lời nói dối khác”.