Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Dream Team Premier League kết hợp từ danh thủ M.U và Arsenal
Chiêu Văn • 11:11 ngày 10/12/2013
Roy Keane và Patrick Vieira vừa công bố những lựa chọn của họ cho đội hình xuất sắc nhất mọi thời kết hợp từ các cầu thủ M.U và Arsenal trong giai đoạn họ còn chơi bóng.
    David Beckham, chứ không phải Ryan Giggs, được Keane lựa chọn vì anh đã dám thách thức Sir Alex Ferguson, và họ không chỉ tranh cãi về việc anh kết hôn với một Spice Girl. Cựu đội trưởng ĐT Anh nổi tiếng bởi những lần cãi vã với HLV của mình, nhất là do Sir Alex không ưa việc vợ chồng Beckham thu hút quá nhiều sự chú ý từ báo chí và dư luận, điều đã khiến David phải khăn gói sang Real Madrid năm 2003.

    Keane, phát biểu trong một chương trình phim tài liệu của đài ITV, cùng với sự góp mặt của Patrick Vieira, cũng chọn Ruud van Nistelrooy và Eric Cantona cho 2 vị trí trên hàng công, và không chọn Gary Neville, mà hậu vệ phải là Paul Parker. Anh cũng dành chỗ cho Jaap Stam, Paul Ince và Cristiano Ronaldo.

    “Bạn sẽ không thể vô địch Premier League với những kẻ xu nịnh bợ trong phòng thay đồ”, Keane nói. “Bạn cần những cầu thủ dám thách thức HLV theo những cách khác nhau. Becks đã thách thức HLV, nhưng không chỉ liên quan tới đám cưới của anh ấy. Tôi cho rằng HLV cần phải hiểu những cá tính khác nhau trong phòng thay đồ”.


    Lứa "cầu thủ vàng" của M.U chỉ có Beckham được Keane lựa chọn

    Giggs cũng bị loại ra để nhường chỗ cho Ronaldo, và Keane giải thích: “Có một sự nghiệp lừng lẫy không có nghĩa bạn là một cầu thủ lớn. Tôi tin rằng sự khác biệt là rất lớn. Tôi không nói Giggsy không phải là một cầu thủ lớn… nhưng khó có thể loại Ronaldo ra. Anh ấy là một trong những cầu thủ lớn nhất. Tôi cũng khó lòng loại Becks”.

    *Dream Team Man United của Roy Keane
    Thủ môn: Peter Schmeichel
    Hậu vệ phải: Paul Parker
    Trung vệ: Gary Pallister
    Trung vệ: Jaap Stam
    Hậu vệ trái: Denis Irwin
    Tiền vệ phải: David Beckham
    Tiền vệ trung tâm: Paul Ince
    Tiền vệ trung tâm: Roy Keane
    Tiền vệ trái: Cristiano Ronaldo
    Tiền đạo: Eric Cantona
    Tiền đạo: Ruud Van Nistelrooy

    Vieira cũng được hỏi về đội hình xuất sắc nhất mọi thời của Arsenal trong thời kỳ anh còn khoác áo, và những lựa chọn của cựu danh thủ người Pháp cũng gây tranh cãi không kém. Thierry Henry và Dennis Bergkamp đều có mặt, dễ hiểu, bên cạnh các tiền vệ cánh là Robert Pires và Freddie Ljungberg, những người đã chơi rất hay trong đội hình bất bại.


    Pires và Cristiano Ronaldo

    Điều thú vị là Vieira tin rằng Ashley Cole lẽ ra là một đội trưởng hoàn hảo cho Arsenal nếu anh không rời CLB tới Chelsea năm 2006. Phát biểu về việc Cole sang Stamford Bridge, Vieira nói: “Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên. Tôi đã cố thuyết phục anh ấy ở lại. Ashley lẽ ra là đội trưởng tiếp theo của Arsenal vì anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, lớn lên ở CLB và để anh ấy ra đi là điều thật đáng thất vọng”.

    *Dream Team Arsenal của Vieira
    Thủ môn: David Seaman
    Hậu vệ phải: Lauren
    Trung vệ: Tony Adams
    Trung vệ: Sol Campbell
    Hậu vệ trái: Ashley Cole
    Tiền vệ phải: Freddie Ljungberg
    Tiền vệ trung tâm: Patrick Vieira
    Tiền vệ trung tâm: Emmanuel Petit
    Tiền vệ trái: Robert Pires
    Tiền đạo: Dennis Bergkamp
    Tiền đạo: Thierry Henry

    Keane và Vieira sau đó phải cùng nhau chọn ra một Dream Team từ hai đội hình nói trên, với tranh cãi lớn nổ ra ở vị trí hậu vệ trái, khi Keane cho rằng Denis Irwin xứng đáng hơn, còn Vieira khăng khăng chọn Cole. “Denis Irwin luôn chơi tốt mỗi tuần”, Keane nói. “Không, Ashley mới là người đó”, Vieira độp lại. “Anh chưa bao giờ nghe lời hát ở Old Trafford về giấc mơ một đội bóng toàn những Irwin à?” Keane đáp. Sau đó cả hai cầu thủ đều được đưa vào Dream Team.


    Vieira và Keane cùng nhau lựa chọn đội hình xuất sắc nhất

    Tiếp theo, Beckham bị loại sau khi Vieira khăng khăng Pires cho vị trí tiền vệ phải. “Pires hay hơn Becks? Lạy Chúa, Patrick!”, Keane bày tỏ sự không đồng ý của anh. Cả hai đều chọn mình ở vị trí tiền vệ trung tâm. “Tôi sẽ đá ở đó, như thế sẽ tốt, có lẽ tôi sẽ bị đuổi khỏi sân”, Keane nói. Vieira đùa: “Anh có nghĩ là tuần này anh bị đuổi, rồi tuần sau sẽ tới lượt tôi”.

    Hai tiền vệ trung tâm chơi rất máu lửa này nhận tổng cộng 21 thẻ đỏ trong sự nghiệp hiển hách của họ.

    Dream Team Man-senal của Keane-Vieira
    Thủ môn: Peter Schmeichel
    Hậu vệ phải: Lauren
    Trung vệ: Tony Adams
    Trung vệ: Jaap Stam
    Hậu vệ trái: Ashley Cole/Denis Irwin
    Tiền vệ phải: Cristiano Ronaldo
    Tiền vệ trung tâm: Roy Keane
    Tiền vệ trung tâm: Patrick Vieira
    Tiền vệ trái: Robert Pires
    Tiền đạo: Thierry Henry
    Tiền đạo: Eric Cantona

    Cả hai cũng hồi tưởng lại việc họ đã bỏ lỡ cơ hội ra chơi bóng ở nước ngoài khi còn ở đỉnh cao. Vieira suýt nữa thì đã gia nhập Real Madrid, trong khi Keane nói anh từng có khá nhiều lựa chọn. “Tôi đã rất gần với việc sang Madrid vào thời điểm trước năm tôi rời Arsenal. 2 CLB đã đạt được thỏa thuận, nhưng rồi tôi đổi ý vì nghĩ mình muốn ở lại Arsenal, muốn kết thúc sự nghiệp ở đó. Tôi không tìm thấy lý do để ra đi, cũng có thể là tôi thiếu can đảm. Nếu tôi biết tôi sẽ ra đi vào năm sau đó, có lẽ tôi đã tới Madrid”.

    Keane giãi bày: “Hợp đồng của tôi đã sắp đáo hạn vài lần và tôi đã có những cuộc trao đổi với vài CLB, Bayern Munich, Juventus. Phải nói là tôi rất hứng thú, nhưng cũng có chút lo sợ. Có lúc các hợp đồng đã hoàn tất, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình thực sự mạnh mẽ để sẵn sàng ra đi, bởi tôi hạnh phúc ở Man United”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội