Hàng công không Rooney của Tam sư gồm Harry Kane chơi ở vị trí tiền đạo cắm, hỗ trợ bởi Raheem Sterling bên cánh trái và Adam Lallana ở cánh đối diện. Ross Barkley được bố trí chơi như một số 10 (dù mang áo số 9), hoạt động ngay phía sau Kane.
Đánh giá các cầu thủ tấn công trong bối cảnh đồng đội ở hàng tiền vệ của họ không cầm được bóng là không hề dễ dàng. Mọi chỉ trích đều có thể trở nên bất công. Chẳng hạn trường hợp của Kane. Khi một tiền đạo không ghi bàn, không kiến tạo, anh ta coi như thất bại. Nhưng khách quan mà nói, Kane quá đơn độc trong trận đấu với Tây Ban Nha. Khi bóng tìm được tới Kane, thì anh cũng thường ở thế bất lợi so với các trung vệ của đối thủ.
VIDEO: Tây Ban Nha 2-0 Anh (Giao hữu Quốc tế 2015) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại là Sterling, Lallana và Barkley thì rõ ràng đều phải nỗ lực nhiều hơn. Sterling có tốc độ, nhưng thường mất bóng ở những vị trí thuận lợi: Anh chuyền hỏng 6/23 đường chuyền bên phần sân Tây Ban Nha. Lallana thì là một sự thất vọng toàn tập. Trong khi đó, Barkley dù có một vài pha xử lý ấn tượng, song nhìn chung không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho Kane.
Chỉ vào sân từ phút 73, Rooney rốt cuộc lại là người tiến gần bàn thắng nhất. Cú vô-lê... hụt của anh đã đưa bóng chạm xà ngang của Tây Ban Nha. Đó có lẽ cũng là hình ảnh tiêu biểu của hàng công đội tuyển Anh thời điểm này: Một người dù rất chán, nhưng vẫn là không thể thay thế...
Chấm điểm hàng công ĐT Anh
Adam Lallana: 5 điểm
Mất tích hoàn toàn trong trận. Thường xuyên chuyền bóng hỏng và dễ dàng bị đánh bại trong những pha tranh chấp.
Ross Barkley: 6
Tạo ra một vài tình huống đáng chú ý trong hiệp 1. Nhưng phong độ vẫn kém xa phong độ đã thể hiện trước Estonia và Lithuania.
Raheem Sterling: 5
Chơi rất năng nổ nhưng ở những thời điểm quan trọng lại gây thất vọng do khả năng kiểm soát bóng không ổn định.
Harry Kane: 6
Hoạt động không mệt mỏi suốt trận. Tuy nhiên hiệu quả không cao do không nhận được nhiều sự hỗ trợ.