Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ederson: Đắt xắt ra miếng
Lộc Trần • 18:15 ngày 18/10/2017
Kyle Walker tiết lộ không chỉ anh mà rất nhiều cầu thủ khác của Man City đã phải nói lời cảm ơn tới Ederson vì 3 điểm giành được trước Napoli.
    Việc Man City dẫn trước 2 bàn chỉ sau 13 phút không thể hiện được tính chất căng thẳng của chiến thắng này - trận đấu mà Pep Guardiola phải nhấn mạnh nhiều lần "Napoli là một trong những đội mạnh nhất mà tôi đừng đối mặt".

    Chung suy nghĩ với ông thầy, Kyle Walker thừa nhận: "Chúng tôi đều biết Napoli sẽ trở lại mạnh mẽ bất chấp việc City đã dẫn 2 bàn". Cái cảm giác rùng mình đó trở nên sống động hơn bao giờ hết khi chính Walker là nguyên nhân dẫn đền quả penalty đầu tiên cho Napoli.

    Pha cản phá xuất sắc của Ederson
    Pha cản phá xuất sắc của Ederson

    Trong đầu hậu vệ người Anh tin chắc nếu Napoli rút ngắn được tỷ số, đội khách sẽ gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Nhưng cái nhíu mày của Walker khi Dries Mertens bước lên và tung cú sút búa bổ vào chính giữa khung thành lập tức giãn nở khi quả bóng không đi vào lưới mà bị cản lại bởi đôi chân của Ederson.

    Đó hoàn toàn có thể là tình huống bản lề của trận đấu. Nếu Napoli có bàn gỡ trong thời điểm nhạy cảm ở cuối hiệp 1, có Chúa mới biết Man City sẽ phải đối mặt với điều gì ở hiệp 2. Nhưng Ederson đã ở đó và trong tuần lễ tôn vinh những cái chân của thủ môn trên khắp thế giới (phong trào do David De Gea khởi xướng), anh chứng minh mình bản lĩnh không kém cạnh đồng nghiệp cùng thành phố. Đồng thời Ederson cũng giúp đội bóng chủ quản lập nên kỷ lục cản phá phạt đền ở Champions League.

    Dòng tweet đơn giản của Mendy tôn vinh người đồng đội Ederson
    Dòng tweet đơn giản của Mendy tôn vinh người đồng đội Ederson

    Sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, Ederson tiến vào phòng thay đồ trong sự tri ân của đồng đội. Đầu tiên là Walker, rồi sau đó là Fernandinho và cuối cùng chắc chắn là Guardiola. Từ lâu lắm rồi những người bên trên khung thành Man City mới có lại cảm giác vững vàng như thế sau quá nhiều chuyện suốt 2 năm qua.

    Ederson đã đến với cái giá kỷ lục (35 triệu bảng), mang sự hoài nghi khi chưa từng khoác áo ĐT Brazil, bị thương nặng ở đầu trong chiến thắng trước Liverpool... Nhưng vượt qua tất cả, anh đang dần khẳng định vị thế của mình trong khung gỗ Man City. 

    Đôi bàn tay và cả cái chân đắt giá nhất thế giới này (đối với 1 thủ môn) đang làm hài lòng mọi cái đầu khó tính nhất. Thế mới thấy câu nói "đắt xắt ra miếng" luôn toàn vẹn giá trị trong từng hoàn cảnh.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội