Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fabregas lần đầu gặp lại Arsenal: Thân này ví xẻ làm đôi!
Trần Hòa • 14:19 ngày 05/10/2014
Sau 3 năm rời Emirates, Cesc Fabregas mới lần đầu tiên gặp lại Arsenal. Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea đêm nay sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc giằng xé dành cho chàng tiền vệ người TBN…
    ARSENAL MỚI LÀ TỔ ẤM
    Barca là nơi ươm mầm tài năng của Fabregas, nhưng Arsenal mới là bệ phóng đưa anh đến với bóng đá đỉnh cao. Fabregas đến với The Gunners mới là cậu bé 14 tuổi vào năm 2003, khi ra đi vào năm 2011 anh đã trở thành một ngôi sao.
    Trong năm cuối ở Arsenal, Fabregas luôn thổn thức mong muốn trở lại Barca. Đó dường như là khát vọng tự nhiên trong những con người xa xứ. Fabregas đã đấu tranh cho khát vọng đó và anh được toại nguyện vào năm 2011.

    Nhưng 3 năm lạc lõng ở Barca, Fabregas đã nhận ra, những ký ức tuổi thơ tại Barca thực tế đã chôn vùi trên các sân tập La Masia. Highbury và Emirates sau này mới là tổ ấm thực sự của mình.

    Fabregas lại khao khát trở về Arsenal. Nhưng The Gunners đã từ chối lời đề nghị của anh. “Chúng tôi không thể mua Fabregas khi đã có một số sự lựa chọn ở vị trí của cậu ấy”, HLV Wenger cho biết. Fabregas còn giải thích cụ thể hơn: “Họ nói Mesut Oezil đã ở đây, vì vậy không cần tới tôi nữa”. Đó là lý do Fabregas sang Chelsea.


    NỖI LÒNG NGÀY GẶP LẠI
    Chỉ sau 8 trận đấu chính thức, Fabregas đã trở lại nguyên vẹn hình ảnh của chàng tiền vệ siêu hạng tại Emirates năm nào. Chỉ 8 trận ra sân, anh đã có tới 7 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Ngược lại, Arsenal vẫn rất thất thường, còn người chiếm vị trí của anh tại Emirates là Oezil thậm chí còn gây thất vọng tràn trề.

    Arsenal, HLV Wenger liệu có hối hận khi từ chối đón anh trở lại? Có lẽ là không. Người ta không thể tiếc nuối về những điều mà họ không thể thực hiện. Như đã nói, Arsenal không phải không muốn, mà không thể mua thêm một tiền vệ trung tâm như Fabregas nữa trong mùa Hè vừa rồi. 

    Khi còn ở Arsenal, Fabregas từng 4 lần gặp lại Barca. Tình yêu với đội bóng cũ là nguyên nhân khiến anh chơi không tốt, để rồi những lần gặp lại Barca đều là những kỷ niệm buồn của anh với Pháo thủ. Lần đầu Fabregas chống lại Barca là trận chung kết Champions League 2005/06 mà Arsenal thua 1-2, còn anh rời sân phút 74. Tại tứ kết lượt đi Champions League 2009/10, Fabregas đã ghi bàn trên chấm 11m để mang về trận hòa 2-2 cho Arsenal, nhưng sau đó họ vẫn thua 1-4 ở lượt về tại Nou Camp, dù Fabregas không thi đấu vì chấn thương. Ở mùa kế tiếp, anh lại cùng Arsenal đụng Barca ở 2 loạt vòng 1/8 Champions League, nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 3-4 (2-1, 1-3).

    Tối nay, Fabregas sẽ lần đầu gặp lại Arsenal để cùng Chelsea chống lại đội bóng cũ. Cảm xúc của anh có lẽ còn giằng xé hơn so với khi cùng Arsenal đối đầu Barca. Không biết Fabregas liệu có thể vượt qua được hay không?   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội