Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Falcao không còn tương lai tại M.U?
Việt Dũng • 17:30 ngày 13/01/2015
Trong bóng đá hiện đại, thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, và tin đồn thì lan còn nhanh hơn. Ngay trong trận thua Southampton, người người, nhà nhà hay tin Radamel Falcao bỏ về vì không được Louis van Gaal đăng kí thi đấu.
    Nhưng thực tế không phải thế. Falcao đã cùng hậu vệ Marcos Rojo theo dõi trận đấu từ một khu vực riêng biệt và rồi nhập hội với các đồng đội sau tiếng còi mãn cuộc. Sự thật đó được một số nguồn tin công bố, nhưng tất nhiên nó kém hấp dẫn hơn “tin đồn” ban đầu.

    Trên tất cả, vấn đề với Falcao sẽ là ở đâu vào mùa giải sang năm, chứ không phải ở đâu hôm Chủ Nhật. Chắc chắn, không một nhà đầu tư khôn ngoan nào tiếp tục đâm đầu trả 280.000 bảng/tuần cho một tiền đạo mới chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 8 lần ra sân.

    Nửa mùa bóng đã qua, và những con số ấy là quá “thê thảm” với một ngôi sao được đánh giá rất cao như “Mãnh hổ”. Muốn thuyết phục M.U bỏ ra tới hơn 40 triệu bảng phí chuyển nhượng để “cứu vớt” mình khỏi Monaco trong mùa Hè, Falcao cần làm được nhiều hơn thế.

    Chắc chắn Van Gaal đang nghi ngờ khả năng của tiền đạo 29 tuổi. Không phải ngẫu nhiên ông loại bỏ anh khỏi danh sách đăng kí 18 người cho trận đấu với Southampton. Về phần mình, Falcao đang hoang mang với tương lai tại Manchester. Anh cảm thấy dường như mình phải làm gấp đôi những người khác mới mong gây chút ấn tượng với Van Gaal. Anh ngạc nhiên khi HLV người Hà Lan cứ luôn miệng “Cậu ấy cần phải hoàn toàn hồi phục” để viện lý do không tin dùng anh.


    Thực tế là “Mãnh hổ” đang làm rất tốt phần việc của mình. Bất cứ ai theo sát anh đều hiểu anh khao khát gây ấn tượng với ông thầy 63 tuổi nhường nào, nỗ lực học tiếng Anh ra sao. Không hiếm khi Falcao ở lại tập luyện riêng để tăng cường thể lực nhằm thích nghi nhanh nhất với Premier League.

    Tiền đạo người Colombia cũng đã nhanh chóng hiểu rằng ở Anh, vai trò của các cầu thủ tấn công không chỉ là ghi bàn. Anh đã theo dõi cách Wayne Rooney chơi bóng, tầm hoạt động rộng của “gã Shrek”, để từ đó mà thay đổi lối chơi của bản thân sao cho phù hợp.

    “HLV đòi hỏi cậu ấy phải thích nghi với nhịp độ của đội và sự tự tin, nhưng quá khó để có được 2 yếu tố ấy khi mà chẳng được vào sân đều đặn”, đại diện của Falcao nói. “Đó là một trong những vấn đề lớn. Cậu ấy biết rằng mình cần được thi đấu nhiều hơn nếu muốn đạt phong độ cao nhất. Đó là lý do cậu ấy đã rất sững sờ khi không được đăng kí hôm Chủ Nhật”.

    Đội hình của Van Gaal cần 1 chân sút đảm bảo tỉ lệ bàn thắng đều đặn. Rooney không còn được tính tới, bởi đã được trao nhiệm vụ lùi sâu làm bóng, trong khi Robin van Persie sẽ 32 tuổi vào tháng 8 tới đây, hơn nữa cũng chẳng thể so sánh với những Diego Costa của Chelsea, Sergio Aguero của Manchester City hay Alexis Sanchez tại Arsenal.

    M.U cần một Ruud van Nistelrooy mới, và nếu đó không phải Falcao, hiển nhiên anh sẽ phải rời Old Trafford.

    CON SỐ
    604 - Số phút thi đấu của Falcao cho M.U
    3 - Số bàn thắng và cũng là số đường kiến tạo ở mọi đấu trường
    201,3 - Số phút cho mỗi bàn thắng. Papiss Cisse hiệu quả nhất, cứ 70,33 lại có 1 bàn
    40.000 bảng - Lương ngày của Falcao
    1,77 triệu bảng - Chi phí cho mỗi bàn thắng nếu chỉ tính lương, chưa bao gồm thưởng (Mỗi bàn của Alexis Sanchez ở Arsenal chỉ tốn 210.000 bảng)
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội